Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

Xướng họa: TẠI THƠ



Bài xướng:
Tại vì thơ...

Xin về sửa lại mấy câu thơ
Chứ để làm chi chữ “đợi chờ”.
Các ả xem rồi thêm mãi nhớ
Bao chàng ngẫm lại cứ hoài mơ...
Thi nhân mấy bận duyên đành lỡ
Lãng tử bao lần tiếc ngẩn ngơ.
Chỉ sợ ân tình kia trắc trở
Xin về sửa lại mấy câu thơ...

NGUYỄN ĐỨC LAI



Bài họa:
Tại yêu thơ

Nghĩa thắm lần đầu mấy tứ thơ
Người ơi! Cứ mãi mộng mong chờ.
Bên chàng lặng lẽ hồn thương nhớ
Cạnh thiếp âm thầm dạ mộng mơ.
Nhạc sỹ lời ca tình bỏ dở
Thi nhân khúc hát nghĩa trông chờ.
Từng câu ý đẹp tròn duyên nợ
Nghĩa thắm lần đầu mấy tứ thơ.

Vũng Tàu, 07-11-2018
HỒNG VINH

* Trân trọng kính mời quý vị thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui long gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét