Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tết. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tết. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

Tết



Ba ngày Tết nhất đã đi qua
Thực tế quay lui với mọi nhà.
Một ít men xuân còn đọng lại
Ấy là hương sắc của muôn hoa.

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Tết – Xuân

(Thủ nhất thanh; Độc vận)



Tết vẫn ươm mầm để đợi Xuân
Tết về phúc lộc phủ cành Xuân.
Tết nơi nẻo cũ duyên cùng bạn
Tết cảnh ân nồng tuổi với Xuân.
Tết chúc muôn lời mơ nghĩa cả
Tết chờ một nửa ngỏ tình Xuân.