Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

Xướng họa: TRƯỚC BIỂN



Bài xướng:
Trước biển

Xanh trời nắng rọi biển thành gương
Cảnh đẹp mình đơn trái sự thường.
Lặng lẽ mây bay hòa sắc nước
Êm đềm gió thoảng quyện mùi hương.
Xa người nhớ lại làn môi thắm
Vắng bạn quên sao cặp má hường.
Dạo bước mơ màng nhìn sóng vỗ
Thơ buồn cát cuốn tỏa trùng dương...

TRẦN CHÂU HOÀN (Xương Rồng Tím)



Bài họa:
Chẳng phụ

Trời xanh lồng lộng bóng lồng gương
Xuân đến xuân vui đẹp lạ thường.
Gió mát hòa hồn vào gõ má
Nắng thanh ươm tóc nhớ phòng hương.
Nhìn vào tấm áo màu xanh thắm
Trong tảng đá ngồi nét rực hường.
Ai chẳng mê say người gái giỏi
Trăng rằm đâu phụ ánh tà dương.

Vũng Tàu, 07-02-2018
NGUYỄN PHI DIẾU

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét