Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

Chùm thơ XUÂN của Nguyễn Huy Vụ



Xuân đáo

Xuân dường đã đến phải không anh?!
Muôn đóa mai xinh nở thắm cành.
Nắng trải sắc tươi trùm núi biếc
Mây đùn ánh bạc rát sông xanh.
Trông ra bến hoặc sương mờ lối
Ngó xuống bờ mê khói dựng thành.
Thoáng bóng ai về trong đáy cốc
Một thời đôi mắt vẫn long lanh.



Xuân mãn

Xuân ngập trang phây kín nẻo đời
Muôn loài cây cỏ lại xanh tươi.
Hoa thơm lũ bướm tung tăng lượn
Mật ngọt đàn ong rạng rỡ cười.
Rượu đế dăm vò ra sức uống
Thơ Đường mấy vận thỏa lòng chơi.
Lãn ông đẫy giấc bên thềm vắng,
Nghiên bút chiều buông lại vẽ vời…



Giấc Xuân

Một kiếp phù sinh mấy giấc Xuân
Hư danh đeo đuổi đã mòn chân.
Mênh mang trời rộng mây tan hợp
Bát ngát sông sâu nước chuyển vần.
Chữ khó xua tan điều đố kỵ,
Thơ nào diệt hết thói si sân.
Học đòi nghiên bút ưa vời vẽ
Trả đến chừng nao hết nợ trần?!

Thềm Xuân Mậu Tuất – 2018.
NGUYỄN HUY VỤ (Tân Thành)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét