Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: NẪU PHẬN



Bài xướng:
Nẫu phận

Số hẩm đành ôm một chữ hèn
Mong gì việc có những lời khen.
Nhìn lên rõ thấy không đường lẻn
Dõi xuống hầu như chả đoạn chèn.
Nẻo tướng đâu mà vương ngõ hẹn
Cung thần chẳng dễ tạo giờ chen.
Đồ ngon mãi để bao người chén
Trộm nghĩ về âm khỏi trống kèn...

PHẠM QUANG CƯỜNG (Bình Dương)



Bài họa 2:
Phận ông

Khui ra mới biết phận ươn hèn
Cấp tướng rồi mà lão vẫn chen.
Lộ mặt quan tham nào cứ lẻn
Rõ tên quỷ dữ ấy đang chèn.
Thăng quan mấy bữa đâu chờ hẹn
Tiến chức bao lần chẳng được khen.
Của lạ vật ngon gom về chén
Nào hay mạng yểu chết không kèn...

Vũng Tàu, 14-8-2020.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa 1:
Kẻ cắp thời 4.0
(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Kẻ cắp thường ôm trọn nỗi hèn
Chung còi úp mặt dẫu đà chen.
Nhìn nơi chính sự nay đành lẻn
Đến ngõ bàn dân n khẩn chèn.
Võ nhát đua quyền đâu cửa hẹn
Văn nhàu đoạt chức nỏ lần khen.
Hồn gian đạo giảo bày mưu chén
Mộng rũ chầu ma chẳng gióng kèn...

Vũng Tàu, 13-8-2020.
BÙI TẤN HOÀN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét