Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: NHỚ NGHỀ



Bài xướng:
Tái hành nghề

Lão “Chí như hâm thích tái nghề
Xưa vì kiếm gạo đã từng mê.
Đài loa gỉ sét hòng khôi phục
Thơ phú tươi hồng định bỏ bê.
Lại nhớ năm nào đêm ngủ gật
Còn thương dạo ấy sáng bò lê.
Bây giờ vẽ sự nên mò mẫm
“Thị Nở nguýt dài bảo... ghét ghê...!

Hà Nội, 11-8-2020.
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG



Bài họa 5:
Yêu nghề

Bất cứ là ai cũng có nghề
Yêu thầm nên cứ i đam mê.
Đồ hư vứt... nỡ – còn tiêng tiếc
Áo rách khâu giùm – chớ bỏ bê.
Kẻ khó phân bua rằng tiết kiệm
Phận nghèo chẳng chấp cứ lân lê.
Mặc ai dè bỉu thì ai... mặc!
Ta nỏ bận lòng... thoải mái ghê.

Sài Gòn, 14-8-2020.
PHAN ĐỨC



Bài họa 4:
Bách nghệ

Bác Trọng xem ra cũng lắm nghề
Nên nhiều mẹ Đốp vẫn còn mê.
Ao hồ, cá, ếch quanh năm thả
Hò hát, loa, đàn suốt tháng bê.
Đến hội thơ làng vung vẫy bút
Gặp anh sĩ dỏm phớt ăng lê.
Ngày xoay bách nghệ nghe chừng oải
Tối đến ôm bà ngủ sướng ghê.

TP Bà Rịa, 13-8-2020.
Tú Râu PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 3:
Lại ngứa nghề

Phục bác... hay thơ lại ngứa nghề
Lắm nàng trộm nghĩ liếc thầm mê.
Máy hàn hỏng hóc em còn nể
Chiết áp tòng teo mợ cũng bê.
Chuyện ấy âm thầm... hay chớ kể
Bên này nũng nịu... khoái đừng lê.
Chừng nao đầu gốin... thây kệ
Cật yếu đêm dài cũng chẳng ghê...!

Vũng Tàu, 13-8-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 2:
Tài trai

Mới biết Đoàn Gia cũng lắm nghề
Thảo nào các mợ ngó liền mê.
Loa to loa nhỏ... ông mò hết
Máy lớn máy vừa... bạn cũng bê.
Sáng sáng mỏ hàn nung lụi cánh
Chiều chiều con trỏ kéo dương lê.
Tài trai mấy vạn người như lão
Ai chẳng đưa tin, Trọng đếch ghê.

Sài Gòn, 12-8-2020.
HOÀNG XUÂN



Bài họa 1:
Nghề quý

Ngày xưa Đoàn Trọng biết làm nghề
Sửa chữa ti-vi bạn thích mê.
Ngoáy chọc đêm ngày không biết chán
Chấm hàn sớm tối vẫn còn bê.
Mày mò thử máy... khuya nào ngủ
Mải miết dò loa... sáng vẫn lê.
Nghề quý tay vàng nên chẳng bỏ
Vợ thầm... nhắc nhở... thấy yêu ghê.

Hà Nội, 12-8-2020.
NGUYỄN VIỆT KHOA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét:

  1. Thật vui . Cảm ơn nhà thơ Hàn Nhuệ Cương đăng chùm thơ xướng họa vui ạ

    Trả lờiXóa