Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: VÔ THƯỜNG



Bài xướng:
Buồn...

Trách phận cam lòng cũng bởi đâu
Vì ai lỡ dở mối duyên đầu...
Tình xưa gió thổi theo dòng nước
Nghĩa cũ mây vờn lạc bến dâu.
Vẫn nhớ thương người luôn đếm hận
Còn trông ngóng bạn mãi đơm sầu.
Ân nồng vỡ cảnh buồn da diết
Khát vọng tan tành để oán sâu.

NGUYỄN VĂN PHÚ



Bài họa 7:
Nhớ...

Kỷ niệm xưa rồi chẳng mất đâu
Giờ đây vẫn nhớ ở trong đầu.
Bao hôm gửi nghĩa qua vườn quýt
Những buổi trao tình tới rặng dâu.
Ngắm biển chồng mong càng não nuột
Nhìn sông vợ đợi cũng âu sầu.
Đời vui thắm đượm lòng chung thủy
Nguyện ước lâu bền mãi khắc sâu.

Hà Nội, 14-8-2020.
THƯƠNG HUYỀN



Bài họa 6:
Bể dâu

Canh dài trở giấc nghĩ về đâu
Ký ức xa xăm gợi mãi sầu.
Lãng đãng mù giăng đằng bãi cạn
Ơ hờ nước chảy phía sông sâu.
Khuya nằm biết hạ còn hôm cuối
Sớm dậy nghe thu đã buổi đầu.
Vật đổi sao rời thôi cũng chịu
Đành lòng bãi bể với nương dâu.

Sài Gòn, 12-8-2020.
NGUYN TH MINH



Bài họa 5:
Sầu...

Bao ngày lạnh lẽo biết về đâu
Thệ ước còn chăng lối mộng đầu.
Tiếng hẹn hoài đan từ đáy bể
Câu thề mãi dệt ở rừng dâu.
Trào dâng bản nhạc hờn trao tủi
Lắng đọng lời ca giận gửi sầu.
Kỷ niệm âm thầm gieo lệ buốt
Ôm tình lỡ bước huyệt mồ sâu…

Hải Phòng, 12-8-2020.
NGỌC HOA



Bài họa 4:
Chọn...

Năm canh khắc khoải nghĩ đâu đâu
Tránh chuyện... đương nhiên phải bắt đầu.
Xuất ngoại sang Hàn thăm chú rể
Tại gia ở Việt cậy nàng dâu.
Cô đơn đè nặng tâm hồn... lão
Xả láng dần leo bách tuế... sầu.
Muốn chọn một trong ba sáu chước
Người xưa – ni nhớ cứ đào sâu...

Vũng Tàu, 12-8-2020.
Tú Rt TRẦN ĐÌNH THƯ



Bài họa 3:
Kiếp người

Giữa dòng sanh tử dạt về đâu?!
Níu giữ tham sân nợ ngút đầu.
Nghiệp chướng ẩn tàng trong bể ái
Luân hồi chất chứa giữa nương dâu.
Từ bi như nước trôi phiền muộn
Hỷ xả tựa sương tuột khổ sầu.
Lấy pháp Phật đà làm điểm tựa
Để lòng thanh thoát được bền sâu….

Sài Gòn, 11-8-2020.
Minh Đạo DƯƠNG ĐỨC LỘC



Bài họa 2:
Buông...

thường... mãn kiếp hỏi về đâu?
Tham dục, sân, si, hận,... sói đầu...
Tình ái phải chăng chừa bổn nghiệp
Lợi danh nào giữ... quẳng vườn dâu.
Chữ Thương nhắc chị thôi hờn tủi
Vần Tín khuyên anh bỏ oán sầu.
Buông xả... từ nay mình luyện trí
Tập thiền tịch tĩnh... chốn thâm sâu.

Vũng Tàu, 11-8-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Hận...

Con thuyền tách bến lạc về đâu
Bỏ hứa niềm thương tới bạc đầu.
Để vợ than đời nơi bãi mía
Còn chồng trách phận chỗ nương dâu.
Ngày Đông thiếp Bắc ghì câu tủi
Tháng Hạ chàng Nam níu chữ sầu.
Nửa mảnh trăng gầy xuân tuyệt vọng
Yêu nhiều mến lắm hận càng sâu.

Đà Lạt, 26-7-2020.
NGUYỄN KHÁNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét