Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: PHÚC DUYÊN



Bài xướng:
Phúc duyên

Nhất mực theo lời Bụt... Bất Khinh(*)
Giác nên thánh quả Phật an bình...
Luân hồi mấy nẻo đày nhân cõi
Đau khổ bao người vượt thác sinh.
Vũ khí vạn đời – gươm trí huệ
Kẻ thù duy nhất – giặc vô minh.
Phúc duyên người được ngồi tu tỉnh
“Tối thắng” chân chuyên chúng hữu tình.

(*) Đại Bồ tát Thường Bất Khinh trong Kinh Pháp Hoa.
Vũng Tàu, 09-8-2020.
CẨM PHÚ



Bài họa 3:
Duyên lành

Đường đạo sáng lòa nỏ dám khinh
Duyên lành giác ngộ quả an bình...
Không theo Phật pháp duyên tàn rụi
Chẳng học Thánh hiền tội phát sinh.
Tìm đến nguồn tu vời cội tỏ
Quay về chốn luyện khởi nguồn minh.
Ta Bà cõi thế vòng oan nghiệt
Cứ mi đam mê... sẽ cạn tình...

Tánh Linh, 11-8-2020.
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 2:
Phúc duyên

Biết ngài là Bụt mấy người khinh
Lòng dạ sáng trong chẳng thể bình.
Đã thoát luân hồi sanh cõi Phật
Vì mang nguyện ước độ nhân sinh.
Lấy tâm giác ngộ nhìn chân lý
Giữ tánh thường nhiên thấy tuệ minh
Lân mẫn đồng tu danh rộng khắp
Chan hòa tứ chúng biết bao tình…

Sài Gòn, 11-8-2020.
Minh Đạo DƯƠNG ĐỨC LỘC



Bài họa 1:
Duyên giác

Chúng sinh mê muội tưng nhầm “khinh
Thuyết giảng mới hay ý Phật bình…
Vạn ức đèn trời tâm tỏ rạng
Vi trần cát bụi trí hồi sinh.
Niết bàn vĩnh cửu hồn trung nguyệt
Nhập diệt tỏa bừng ánh nhật minh.
Tinh tấn định thiền mong chuyển hóa
Thiện căn giác ngộ... chớ vô tình...

Sài Gòn, 10-8-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.


Các bài cảm:



Ngẫm cõi nhân?
Đau khổ bao người vượt thác sinh
Luân hồi mấy nẻo đày nhân cõi”
(PHÚC DUYÊN – Cẩm Phú).

Đau nhiêu bởi thế buộc trần trói
Khổ nạn dịch lây tràn lở lói.
Bao kẻ cạn tình mãi trí tê
Người nhiều vơi nghĩa hoài tâm nhói.
Vượt sân si... vững dạ chen giành
Thác hận nộ... bền gan chống chọi.
Sinh tử xoay vần thử ngẫm soi:
Luân hồi mấy nẻo đày nhân cõi!

Đà Nẵng, 09-8-2020.
PHÚC LŨY



Ngẫm đắng cõi nhân!
“Luân hồi mấy nẻo đày nhân cõi
Đau khổ bao người vượt thác sinh”
(PHÚC DUYÊN – Cẩm Phú).

Luân chuyển hóa công tạo bất bình
Hồi tâm đặng thấu rõ tường minh.
Mấy nơi cay ngấm đâu màu nhiệm
Nẻo đấy đắng dầm cũng chẳng linh.
Đày phận dng dai soi cạn nghĩa
Nhân gô dài chặng dõi vơi tình.
Cõi trần nhiễu sự đâu chân chính:
Đau khổ bao người vượt thác sinh!

Đà Nẵng, 09-8-2020.
PHÚC LŨY



Vấn để dạ tường!
“Kẻ thù duy nhất – giặc vô minh
Vũ khí vạn đời – gươm trí huệ”.
(PHÚC DUYÊN – Cẩm Phú).

Kẻ sống rày sao xử bạc tệ
Thù dai hận nộ nhiều vô kể.
Duy hồn khoe chữ đạo tơi bời
Nhất dạ nghĩa buông tình kiệt quệ.
Giặc đắng nỡ hùa soi khắp nơi
Vô cay nỏ dõi khởi cùng thế.
Minh tường nhiu sự?! – Để tràn hê:
Vũ khí vạn đời – gươm trí huệ!

Đà Nẵng, 10-8-2020.
PHÚC LŨY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét