Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: ĐAM MÊ...



Bài xướng:
Đam mê...

Mỗi lần anh đến “Mộc – Cà phê”
Tâm sự cùng em chẳng muốn về...
Phố huyện dập dìu... đây quán trẻ
Thôn làng tấp nập... giữa miền quê.
Rằng đêm gối thẹn duyên thầm ước
Nhớ buổi chàng gieo nghĩa hẹn thề.
Đông Phú... người qua mình sẵn gửi
Tứ Đường vui họa... những đam mê...

Vũng Tàu, 15-8-2020.
CẨM PHÚ



Bài họa 3:
Tình đầu

Mãi nhớ một chiều giọt đắng phê
Đồi xanh tán cọ… ngỡ ai về…
Trò ngoan minh tuệ đầu trường phố
Con giỏi hiếu hiền nhất xã quê.
Bài hát chữ tình lưu luyến đợi
Vần thơ lãng mạn xốn xang thề.
Ngẩn ngơ kỷ vật nào phai thắm
Thoang thoảng hương nồng chút mẩn mê.

Sài Gòn, 16-8-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG



Bài họa 2:
Suy tư

ơng phùng thưởng thức tách cà phê
Quán nhỏ xôn xao chẳng muốn về.
Thôn xóm thân thương nơi cố quận
Bản làng khách khí cảnh dân quê.
Sniềm thơ phú câu thầm mộng
Trao áng văn chương ý vẹn thề.
Gởi gió... gieo vần còn để... ngỡ...
Nhờ mây ghép vận bởi vì... mê…

TP Long Khánh, 15-8-2020.
TRƯƠNG MINH DIỆP



Bài họa 1:
Nhắn bạn

Nhớ hoài hội quán Mộc – cà phê
Từ đó... người đi chửa thấy về.
Khắc khoải vần thơ nơi đất phố
Bâng khuâng nét nhạc chốn làng quê.
Chiếu Đường vẫn đọng câu tình nghĩa
Lối nhỏ còn vương chữ nguyện thề.
Mượn sóng đường phây” mình nhắn bạn
Hãy về xướng họa thỏa niềm mê.

Cẩm Khê, 15-8-2020.
TRẦN XUÂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét