Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: HỌA PHÚC LUÂN BÁO



Bài xướng:
Họa phúc luân báo

Cứ ngỡ Chung phường sẽ tiến nhanh
Ngồi trên ghế nóng phải yên lành...
Ngờ đâu gió bão lo long gốc
Mới hiểu xe tàu sợ đứt phanh.
Họa phúc muôn đời ân oán trả
Rủi may trăm mối ghét ghen tranh.
Ngôi cao, chức trọng, tâm, tầm mọn
Tưởng ngọc lưu ly hóa miểng sành...

TP Bà Rịa, 13-8-2020.
TÚ RÂU




Bài họa 8:
Tượng quan vỡ nát

Lửa lò bác Trọng bén lên nhanh
Đốt lũ quan tham – tạo phúc lành.
Bọn xấu thời xui khôn thể tránh
Đứa tồi vận bĩ khó khăn phanh.
Thấy tiền quáng mắt đưa tay nhận
Ham của tâm mờ cố sức tranh.
Rốt cuộc thành ra tro củi mục
Tượng quan vỡ nát – dẫu bằng sành...!

Tân Phú, 14-8-2020.
TRẦN TRUNG SƠN



Bài họa 7:
Phúc họa

Tưởng mình gốc lớn mới lên nhanh
Nên chẳng nào tin chuyện dữ lành.
Hăng máu đường đua ga kéo hết
Say mồi cuộc nhậu chẳng cần phanh.
Ngôi cao trăm kẻ luôn dòm ngó
Lộc lớn vạn người muốn cướp tranh.
Phúc họa khó lường ai biết được
Nhìn tro mới rõ... sứ hay sành.

Sài Gòn, 14-8-2020.
Minh Đạo DƯƠNG ĐỨC LỘC




Bài họa 6:
Cứ tưởng bách tùng

Cũng tài giỏi thật chức hàm nhanh
Chỉ tại kém tu... vỡ khó lành…
Liêm, Chính bỏ răn xoài trượt dốc
Kiệm, Cần quên học ngã không phanh.
Tận tường nhân quả khuyên đừng tiếc
Thấu hiểu luật trời chớ mải tranh.
Cứ tưởng bách tùng che chắn bão
Ngọc đâu chẳng thấy chỉ toàn sành.

Sài Gòn, 13-8-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG




Bài họa 5:
Hỏi ai sành

Anh về những muốn cậu lên nhanh
Tướng tốt trao con... sẵn cửa lành.
Những tưởng ng xuôi chèo mát mái
Nào ngờ dốc đứng tuột không phanh.
Cử nhân, Tiến sĩ... thôi đành vứt
Cảnh sát, Luật hình... có phải tranh...?
Lời Bác năm xưa... Người đã dạy...
Kiệm, Cần, Liêm, Chính... hỏi ai sành...!?

Vũng Tàu, 13-8-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 4:
Quản chi sành

Ở đời dục tốc sẽ hư nhanh
Tuần tự như nhi hn tốt lành.
Leo ghế bằng tiền quên mất cội
Lên đường cẩn thận nhớ xem phanh.
Gia đình êm ấm nhờ nhân nhượng
Xã hội bất công phải đấu tranh.
Trí sáng tâm thanh vinh hiển đến
Miễn sao yên ổn – quản chi sành.

Vũng Tàu, 13-8-2020.
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ



Bài họa 3:
Ảo tưởng

Ông này chức tước chạy là nhanh
Cứ tưởng rồi đây giấc mộng lành.
Hẩu cánh tài gian ngầm chẳng lỗi
Quan trường trí xảo họa không phanh.
Mồi ngon vẫn đợi cùng xâu xé
Ghế hậu đang chờ mới cạnh tranh.
Hí hửng thầy ta đều cấp tướng
Nào ai dám đụng tới... lu sành.

Vũng Tàu, 13-8-2020.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa 2:
Lũ sâu mọt

lò bát quái đợi “lâu – nhanh”...?
Thui cháy giấc mơ mảnh đất lành.
Một thuở xưng hùm đều ém nhẹm
Nay thì mặt chuột đã phui phanh.
Tham quyền hám lợi nên thối trí
Vì nước quên mình dám đấu tranh.
Đưa lũ mọt sâu ra ánh sáng
Để ta phân rõ... sứ hay sành.

Sài Gòn, 13-8-2020.
PHAN ĐỨC



Bài họa 1:
Cái hũ sành

Đâu ngờ bổng lộc bốc hơi nhanh
Nhóm lớn bầy to cứ ngỡ lành.
Cấp tướng vênh vang nào kẻ biết
Hàm quan thậm thụt đã người phanh.
Tham ăn điều nọ mà xâu xé
Ngốt của nhân này mới cạnh tranh.
Chớ tưởng màn thưa che mắt thánh
Giàu sang cũng chỉ cái... âu sành.

Hải Phòng, 13-8-2020.
PHÚC HỮU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét