Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: THU SẦU



Bài xướng:
Thu sầu
(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Thu sầu khắc khoải cõi lòng mang
Giọt nắng buồn thiu cũng trải vàng.
Nhớ quãng niềm khơi tình dạm hỏi
Qua từng bến hẹn nghĩa thùa sang.
Thuyền nơi góc biển không chờ đỗ
Nhẫn mé đồi sim chẳng đợi quàng.
Để những lời thương lìa suối mộng
Cho người bỏ hẹn xuống đò ngang.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 3:
Sắc thu

Nào biết tình ai đã sớm mang
Mà đem hương cốm nhuộm hoa vàng.
Hạ tàn thả phượng ve im bặt
Thu tới ươm hồng bưởi rộ sang.
Kìa ánh trăng vàng mây rủ nhớ
Đây dòng sông bạc sóng reo quàng.
Nhớ xưa trong những chiều thơ mộng
Một mái chèo thương tiễn khách ngang.

Vũng Tàu, 13-8-2020.
DUY TIẾN



Bài họa 2:
Thu sầu


Tim còn nhớ thuở nặng niềm mang
Dõi cảnh hoàng hôn rụng lá vàng.
Mỗi lúc thu về lòng chạnh hỏi
Bao giờ kẻ đến dạ chờ sang.
Vì mây lạc nẻo tìm phương níu
Bởi ngõ nhòa sương vướng mộng quàng.
Phận hẩm nên đời vương vấn mãi
U sầu tiếc buổi lỡ đò ngang...

TP Bà Rịa, 13-8-2020.
NGUYỄN THỊ THANH VÂN



Bài họa 1:
Trái ngang

Nghĩa nhạt phai dần chẳng có mang
Mình không sính lễ đủ mâm vàng.
Do người ủ mộng nơi quyền quý
Bởi tính ham tiền chỗ hạng sang.
Chớ nghĩ nhà cao nhìn cổ trẹo
Nào hay kiếp hẩm dệt tơ quàng.
Bây giờ phải chịu tình chia rẽ
Hậu quả đua đòi lãnh trái ngang...

YÊN BÌNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét