Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Kháng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Kháng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

Nồng thắm



Cuộc sống gian nan cực đã nhiều
Nhưng đời vẫn ngọt chữ mình yêu.
Chè sen vợ sớm mời Kim Trọng
Bánh quế chồng trưa gọi Thúy Kiều.
Gió hợp khuyên dừng đêm tủi ớt
Trăng hòa nhủ tránh buổi sầu tiêu.

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: VÔ THƯỜNG



Bài xướng:
Buồn...

Trách phận cam lòng cũng bởi đâu
Vì ai lỡ dở mối duyên đầu...
Tình xưa gió thổi theo dòng nước
Nghĩa cũ mây vờn lạc bến dâu.
Vẫn nhớ thương người luôn đếm hận
Còn trông ngóng bạn mãi đơm sầu.

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Xướng họa: GỬI NGƯỜI XỨ NHÃN

Tặng các nhà thơ thân yêu của tôi quê Xứ Nhãn.



Bài xướng:
Gửi người Xứ Nhãn

Xứ Nhãn quê anh nghĩa nặng đầy
Vũng Tàu vẫn đợi bóng anh đây.
Hẹn ngày gặp mặt thầm vui sướng
Đón buổi tay cầm dạ ngất ngây.
Bãi Sậy, Hưng Yên vang muôn hướng
Bãi Sau, phố biển dậy bao ngày.