Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Xướng họa: TÌNH BẠN THƠ



Bài xướng:
Tình bạn thơ

Bầu bạn sum vầy chẳng quản xa
Bốn phương họp mặt ước chung nhà.
Vần thơ đắc ý lời trang trọng
Khúc nhạc tri âm nghĩa hợp hòa.
Đã trải thăng trầm thời tuổi trẻ
Càng vui hạnh ngộ cảnh xuân già.
Nữ nam, tuổi tác nào ngăn cách
Vun đắp cho đời đẹp sắc hoa.

NGUYỄN KHẮC KHOAN



Bài họa:
Tình bạn thơ

Bạn bè xướng họa chẳng đâu xa
Gặp gỡ dù chưa biết cửa nhà.
Lếu láo đôi câu mừng thịnh đạt
Vẽ vời năm vận chúc an hòa.
Suy tư chép phú trao người trẻ
Nghiền ngẫm biên thơ gởi bạn già.
Tình đã bén duyên, lời chải chuốt
Ngữ từ lưu loát đẹp như hoa.

Sài Gòn, 01-10-2019.
TRẦN TRUNG SƠN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét