Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Xướng họa: RÁNG CHIỀU



Bài xướng:
Ráng chiều

Nhạt nắng hoàng hôn vạt nắng gầy
Ráng chiều chạm mặt giữa chiều nay.
Người chi gặp gỡ làm chi thế
Nghĩa nọ vấn vương nghĩ nọ này.
Chỉ thắm trao tình thêm thắm mặn
Duyên nồng dệt ý thật nồng say.
Gió thu man mác lời thu gọi
Điểm sáng thôi mơ rạng sáng ngày.

HOA ĐĂNG



Bài họa:
Buồn chi

Vì ai thao thức mới thân gầy
Đau xót u sầu đến tận nay.
Chắc hẳn thầm mong từ độ ấy
Cho nên nhung nhớ đến hôm này.
Thôi đành se dạ thương chiều hận
Cũng phải canh lòng mở cuộc say.
Tình nghĩa xem là mau kết lại
Thu về ấm áp đẹp bao ngày.

Vũng Tàu, 01-10-2019.
DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét