Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Ráng chiều. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ráng chiều. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Xướng họa: RÁNG CHIỀU



Bài xướng:
Ráng chiều

Nhạt nắng hoàng hôn vạt nắng gầy
Ráng chiều chạm mặt giữa chiều nay.
Người chi gặp gỡ làm chi thế
Nghĩa nọ vấn vương nghĩ nọ này.
Chỉ thắm trao tình thêm thắm mặn
Duyên nồng dệt ý thật nồng say.

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

Ráng chiều

(Thuận nghịch độc)



Thuận:
Sóng vỗ thuyền trôi đỏ ráng chiều
Võng cài hoa nắng trải niềm phiêu.
Choàng bao sắc biển triền khô ướt
Đọng những vườn cây lá héo nhiều.
Vàng ánh nguyệt lay thưa thớt nhạc
Mọng vầng mây khỏa hững hờ tiêu.

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018

Ráng chiều




Nhạt nắng hoàng hôn vạt nắng gầy
Ráng chiều chạm mặt giữa chiều nay.
Người chi gặp gỡ làm chi thế
Nghĩa nọ vấn vương nghĩ nọ này.
Chỉ thắm trao tình thêm thắm mặn
Duyên nồng dệt ý thật nồng say.