Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

Ráng chiều

(Thuận nghịch độc)



Thuận:
Sóng vỗ thuyền trôi đỏ ráng chiều
Võng cài hoa nắng trải niềm phiêu.
Choàng bao sắc biển triền khô ướt
Đọng những vườn cây lá héo nhiều.
Vàng ánh nguyệt lay thưa thớt nhạc
Mọng vầng mây khỏa hững hờ tiêu.
Cầu mơ tiếng thệ lời nghiêng ngửa
Bóng liễu kề sông hướng đảo diều.


Nghịch:
Chiều ráng đỏ trôi thuyền vỗ sóng
Phiêu niềm trải nắng hoa cài võng.
Ướt khô triền biển sắc bao choàng
Nhiều héo lá cây vườn những đọng.
Nhạc thớt thưa lay nguyệt ánh vàng
Tiêu hờ hững khỏa mây vầng mọng.
Ngửa nghiêng lời thệ tiếng mơ cầu
Diều đảo hướng sông kề liễu bóng.

BÙI TẤN HOÀN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét