Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018

Chùm xướng họa DUYÊN HỜN




Bài xướng:
Duyên hờn

Duyên hờn cách trở sẽ mòn xanh
Lại nói rằng mơ vẫn chẳng thành.
Nẻo nhớ khơi buồn nêm mỗi bận
Câu chờ dệt nẫu khớp ngàn canh.
Vàng trăng tỏa ánh vùng thôn dã
Nhẹ gió quờ song chỗ cửa mành.
Tiếng đợi bây giờ chêm mảnh vỡ
Đâu màng giữ được túp lều tranh.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 3:
Ước

Phận trách duyên hờn lúc tuổi xanh
Con tim rạn nứt ước không thành.
Ngày xem hỏi gió nào nhiêu bận
Đêm dậy nghe lòng ấy mấy canh.
Kìa bóng trăng soi sao gõ cửa
Đấy không tình gỡ tấm che mành.
Đừng bao giờ nhé rồi tan vỡ
Nghĩa lại đi về đẹp bức tranh.

ĐỖ ĐÌNH HỮU



Bài họa 2:
Mộng mơ hoài

Phận vỡ đây lòng mãi mướt xanh
Thầm yêu một chút nợ đâu thành.
Mênh mang gió lộng vào lai cảnh
Lãng đãng mây lùa đến vãn canh.
Sáng lại âm thầm buồn ngắm ảnh
Chiều qua lặng lẽ nhớ xem mành.
Mơ màng hạnh phúc vì hiu quạnh
Thích thú cung vàng bỏ mái tranh.

TIẾN VĂN



Bài họa 1:
Nghĩa đổ

Bị lỡ duyên đầu xót tuổi xanh
Rồi tan mộng cuối nẫu tâm thành!
Rời xa cõi ái thôi ngày bận
Giũ hết ân tình lụi buổi canh!
Ấy chẳng lùi sang miền bị dã
Nào hay trở lại chốn tan mành!
Niềm mơ khát vọng ôm hồn vỡ
Nghĩa đổ hương tàn sập mái tranh!

TÔN TUẤN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét