Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Chùm xướng họa: ĐỐ CÁI GÌ…?



Bài xướng:
Đố cái gì...?

Tha thiết yêu thương kỷ vật này
Mỗi lần mân mó ngất ngây say.
Thân hình mảnh gi như khơi gợi
Cái miệng tròn vo sẵn giãi bày.
Đói khát bụng thèm mơ khói quyện
No nê cơn nghiện mộng mây bay.
Mê rồi ôm lấy càng sung sướng.
Không th xa nhau dẫu một ngày.

SƠN BÁ (Bình Dương)



Bài họa 4:
Của nợ

Ai đã sinh ra của nợ này
Như là ống điếu dễ mê say.
Chụi chơ đứng khép thân tre dấu
Tênh hếch nằm phơi phận nứa bày.
Em lạ hôn mồm hơi thuốc tỏa
Bồ quen ngửi miệng khói hôi bay.
Tê môi bủn rủn lòng vui sướng
Chẳng muốn rời xa đến nửa ngày.

Cẩm Khê, 08-10-2018
NGUYỄN ĐỨC QUÝ



Bài họa 3:
Sướng gì mày

Sung sướng gì đâu cái thứ này,
Mê hồn quân tử lắm thằng say.
Mồm hôi, răng xỉn, mặt mày nhọ,
Phổi ám, nước khai, rác rưởi bày.
Bụng đói hít vô người khỏe cũng...
Thân gy ôm mãi mệnh mau bay.
Ung thư, lao phổi,... nay đầy viện,
Chớ hút, đừng chơi, chết có ngày.

Hà Nội, 05-10-2018
ĐỖ VĂN MỴ



Bài họa 2:
Nghiện

Khốn khổ cho ai nghiện món này
Ngày nào cũng phải mấy lần say.
Trông vào đã muốn giơ tay vuốt
Mới thấy là mê chỉ thích bày.
Lúc đói thôi thì ra sức quậy
No rồi phởn chí vẽ rồng bay.
Mơ màng thấy ẻm là vui sướng
Chẳng thể xa nhau đến nửa ngày.

Sài Gòn, 04-10-2018
NGỌC TOÀN



Bài họa 1:
Điếu cày

Cái điếu mà sao khổ thế này,
Xui người ngoáy ngó vội vàng say.
Thân tròn khối trụ thèm tay vuốt,
Miệng phễu hình loe muốn lửa bày.
Lúc thích no nê bầu khát giải,
Khi buồn ngả ngớn khói tràn bay.
Bao chàng quấn quyện vì ham sướng,
Chả trách kề nhau đủ tháng ngày.

Bình Dương, 04-10-2018
THẾ GIA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét