Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Xướng họa: THƠ ĐƯỜNG

(Triệt hạ)



Bài xướng:
Thơ Đường

Nhiều lúc lơ ngơ cũng chỉ vì…
Thơ Đường khúc triết kể ra thì…
Luật niêm gò bó nên bao bận…
Lỗi bệnh ngặt nghèo khiến lắm khi…
Cũng tính buông tay nhưng chợt nghĩ…
Còn toan bẻ bút thế rồi suy…
Bao người theo được sao ta lại…
Mình viết mình ngâm đợi đến kỳ…

Phú Mỹ, 30-8-2018
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Thơ Đường

Vào ra quanh quẩn... tại sao... vì...
Người nói rằng chưa... khó vậy... thì...
Bảy chữ tám câu... ngơ ngác... chỉ...
Thất niêm trái luật... vội vàng... khi...
Vừa vung tay xé... nhưng rồi nghĩ...
Vội vắt óc cào... quyết phải suy...
Kiến thức như vầy... mà quá tội...
Đề thơ bạn hữu... bảo hơi kỳ...

Bắc Ninh, 05-10-2018
Hương Sơn NGUYỄN HIẾU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét