Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Gà hóa chim Công

Trưởng phòng Quản trị Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk Trần Thị Ngọc Ái Sa
sử dụng bằng PTTH không phải của mình.


Gà hóa chim Công

Gà bỗng chốc biến thành Công
Từ gái mát-xa hóa trưởng phòng.
Ả nọ phải đâu là độc nhất
Quan mình chắc hẳn đã vô song.
Hiền tài ngoảnh mặt lui quy ẩn
Ngu dốt chen chân chiến lộn sòng.
Xã tắc bảo sao càng tụt hậu
Châu về Hợp Phố chớ mà mong...

TX Phú Mỹ, 05-10-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Bỗng thành Công

Gà rừng, chim Cút bỗng thành Công
Rắn Lục, Liu Điu đội lốt Rồng.
Bướm ẵm bò dê bay thoáng đãng
Chim ôm ngỗng vịt nhẩy hanh thông.
“Chỗ ấy” bao thằng từng lãng tử
“Nơi kia” mấy đứa đã phiêu bồng.
Bầy tham bất đạo chui nhiều chứ?
Bọn nhũng vô luân rúc lắm không?

Điện Biên, 05-10-2019.
PHẠM ĐÌNH THI



Sướng đời không!?

Bằng vay lớp mượn vẫn thành công
Đổi xác thằng lươn lộn hóa rồng.
Ngõ giữa bày ra cho sếp tống
Khe ba đặt sẵn để quan thông.
Chui luồn mc kệ bao thằng cõng
Nịnh hót thây cha đứa bế bồng.
Miễn được thăng quan và lĩnh bổng
Người trao kẻ tặng sướng đời không!?

05-10-2019.
PHẠM HUY THÔNG




Đúng quy trình

Học ít leo cao được mấy người
Không tài, có sắc vẫn êm xuôi.
Mèo đâu biếng cá thèm đồ bẩn
Chó chẳng chê riềng khoái món tươi.
Vãi khoác cà-sa đầu phú trọc
Quan choàng com-lét mặt đười ươi.
Tình, tiền xếp đặt xưa nay cứ...
Luôn “đúng quy trình” ở mọi nơi.

TP Bà Rịa, 05-10-2019.
PHẠM LONG SƠN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét