Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Chùm xướng họa: PHẬN TỎ MỜ



Bài xướng:
Phận tỏ mờ
(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Ngẫm phận mình đây lúc tỏ mờ
Nên đời quạnh quẽ nép hồn thơ.
Dòng xanh buổi hẹn lời bao nhớ
Bạn cũ ngày quen biển mấy chờ.
Xót cảnh âm thầm thương lệ vỡ
Đau chiều lặng lẽ đắm niềm mơ.
Hoài đeo một kiếp tình dang dở
Để tấm lòng trinh vọng thẫn thờ.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 3:
Một chuyện tình xưa

Tiếng nói đầu sao cũng mập mờ
Bên rèm mộng trỗi cảnh còn thơ.
Xa nàng dạ cảm sầu thương nhớ
Cách ngõ lòng yêu lại vướng chờ.
Cuộc sống âm thầm hoài phá vỡ
Tâm hồn ngớ ngẩn mãi hoàn mơ.
Bây chừ ngẫm đến cam đành dở
Một chuyện tình xưa cứ thẫn thờ.

Hoài Ân, 05-10-2019.
TIẾN VĂN



Bài họa 2:
Chẳng mờ

Số phận trời ban cũng chẳng mờ,
Cha về Mẹ héo thuở còn thơ.
Rời quê cực khổ thương người nhớ
Biệt cõi lầm than quý kẻ chờ!
Tổ ấm vừa xây nào sợ vỡ
Căn lều đã dựng chẳng ngờ mơ.
Nồng ân chí dưỡng vang đừng dở
Nghĩa thắm tình ươm vọng để thờ!

TÔN TUẤN



Bài họa 1
Nợ văn chương

Nghĩ cảnh đời sao quá mịt mờ
Âm thầm muốn bỏ những vần thơ.
Vì thương bản mệnh hoài công nhớ
Tại xót phần duyên uổng đỗi chờ.
Giấc huyễn bao mùa ôi nhịp thở
Cơn nồng mấy bận loãng dòng mơ.
Trời ơi chẳng nhẽ, hằng mang nợ
Cảm xúc điềm nhiên dựng liễn thờ...

ĐỘC CÔ KHÁCH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét