Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

Xướng họa: SƠ GIAO



Bài xướng:
Sơ giao

Ngỡ ngàng thay một phút sơ giao
Ấp úng không buông được tiếng chào.
Tay chửa cầm tay mà bối rối
Mắt vừa chạm mắt đã nao nao.
Cồn cào trộm nhớ chưa hề tỏ
Bứt rứt thương thầm chẳng dễ trao.
Thảng thốt tai nghe lời giã biệt
Ô kìa... vội vã thế hay sao...!?

VẠN LỘC (Đà Nẵng)



Bài họa:
Hy vọng

Bạn văn bạn bút trọng câu chào
Qua méc-xen-giờ thoáng đổi trao:
Dòng biếc hợp lưu chừng tháng nọ
Hạc vàng trở lại khoảng ngày nao.
Phối hòa giai điệu là không dễ
Bài họa thông vần đặng khó sao...
Hy vọng nụ thu từ khóm hạ
Sẽ ngời hương sắc ngõ quỳnh giao.

HAN DAM DUY

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét