Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: SÁNG MÃI DÒNG THƠ ĐƯỜNG LUẬT



Bài xướng:
Thơ Đường bừng sáng

Ngàn xưa đã định thể thơ Đường
Thi sĩ bao miền đẹp thắm chương.
Bút thép, nghiên gang rèn ý chí
Lời vàng, tứ ngọc dệt tình thương.
Sông thơ mát mẻ hồn dân tộc
Suối nhạc rộn ràng cảnh cố hương.
Văn hiến bừng lên thời đại mới
Ngày nay rực sáng thể thơ Đường.

KIM QUỐC HOA



Bài họa 5:
Viết luật Đường...

Gắng học người xưa viết luật Đường
Năm rèn tháng luyện bám từng chương.
Mời anh họa nối gieo vần trọng
Đón chị vấn bình cảm ý thương.
Ngẫm cảnh sinh tình yêu đất nước
Đọc bài đượm nghĩa mến quê hương.
Vinh danh “bác học” – e rằng... khó!
Vẫn cứ đam mê viết luật Đường.

Cẩm Khê, 07-4-2020.
PHAN THỊ ĐÊ



Bài họa 4:
Nối tiếp Đường thi

Thuở trước cha ông chuộng luật Đường
Bởi vì thâm thúy tính văn chương.
Vút cao ngữ nghĩa tươi vần nhớ
Trầm bổng câu từ thắm chữ thương.
Đất Bắc đề thơ vang phố thị
Trời Nam đáp họa vọng quê hương.
Ngàn năm thi phẩm còn lưu giữ
Tuổi trẻ noi theo học luật Đường.

TX Phú Mỹ, 06-4-2020.
Lam Giang TRẦN HỮU MÃO



Bài họa 3:
Đất Việt lưu danh…

Nối bước thơ khai buổi Thịnh Đường
Tươi hồn thi sĩ chốn văn chương.
Năm vần nghĩa kết xanh vườn đạo
Bảy chữ tình gieo tím bến thương.
Bút sắc điểm tô màu Tổ quốc
Tâm ngời gìn giữ tiếng quê hương.
Ngàn sau ngọc sáng soi nhân thế
Đất Việt lưu danh thể luật Đường.

TP Bà Rịa, 05-4-2020.
Tú Râu PHẠM LONG SƠN



Bài họa 2:
Lời tâm sự

Thơ sống muôn năm thể luật Đường
Cao siêu trí tuệ đại văn chương.
Tiền nhân chỉ lối Vua còn trọng
Hậu thế theo đường Trạng cũng thương.
Thánh Quát muôn đời còn dội tiếng
Thần Siêu vạn thuở vần thơm hương.
Thời nay thi sỹ như tiền lẻ
Mà chẳng mấy ai giỏi luật Đường.

HỒNG MỸ HÀ



Bài họa 1:
Tiếp bước Đường thi

Tiếp bước cha ông thể luật Đường
Miệt mài trích cú với tầm chương.
“Cung đình” sỹ tử bao người trọng
“Bác học”(*) thi đàn lắm vị thương.
Bà Huyện Thanh Quan lừng lẫy tiếng
Tam Nguyên Yên Đổ ngạt ngào hương.
Uyên thâm trí tuệ cao hàm súc
Quyết chí vươn lên thể luật Đường.

(*) Thơ Đường luật được mệnh danh là thơ cung đình, thơ bác học.
HOÀNG TẤN ĐẠT (TP Vũng Tàu)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét