Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: THƠ ĐƯỜNG ĐẤT VIỆT



Bài xướng:
Hội thơ Đường luật

Vốn cổ duy trì, khéo cách tân
Hoài Yên thắp lửa sáng trăng ngần.
Ngân Giang, Tuấn Khải khơi tình nước
Quách Tấn, Tản Đà cảm nghĩa dân.
Thả tứ, gieo vần luôn khoáng đạt
Rèn câu, luyện chữ mãi chuyên cần.
Thơ Đường đất Việt tươi hồn bút
Đại hội tưng bừng đẹp sắc Xuân.

TRẦN VĂN CƯỜNG
(Chi hội Thơ Đường luật Nguyễn Trãi, Hà Nội)



Bài họa 3:
Hội thơ Đường luật

Thơ Đường đã cũ gắng canh tân
Cương quyết làm ngay chớ ngại ngần.
Ta vịnh tám câu lời ổn nước
Bạn hòa bảy chữ ý an dân.
Ngôn từ chính xác càng quan trọng
Niêm luật chỉn chu lại rất cần.
Bát bệnh đương nhiên là phải tránh
Khai thừa đối ngẫu tỏa hương Xuân.

Sài Gòn, 06-4-2020.
TRẦN TRUNG SƠN



Bài họa 2:
Chẳng ngại ngần

Mặc người trọng cổ kẻ khinh tân
Hai Lúa vô danh chẳng ngại ngần.
Nghiên bút đâu phân tôi với chủ
Văn thơ nào kể cán cùng dân.
Luật niêm sau trước xin đừng thất
Bệnh lỗi nhiều khi cũng khỏi cần.
Kỹ quá coi chừng hay mất bạn
Quanh năm suốt vụ thảy đều Xuân.

TX Phú Mỹ, 06-4-2020.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 1:
Nối nhịp Đường thi

Giao hòa nét đẹp cổ và tân
Ngọn lửa Đường thi mãi sáng ngần.
Xã tắc hai phen... ngời khí nước
Yên ba thâm xứ... đượm hồn dân.
Tam Nguyên đã dạy vun đường nhẫn
Đ Phủ từng răn luyện chữ cần.
Trí kiệt tâm hồng năng đãi ngọc
Nhân tài đất Việt nối tình Xuân.

Đà Nẵng, 06-4-2020.
DANH THƯ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét