Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

Xướng họa: CÁCH LY

Ảnh: Người mẫu Châu Bùi ngồi thiền trong khu cách ly.


Bài xướng:
Cách ly

Xin người tạm cách chứ đừng ly
Con chữ nào đâu có tội gì.
Hởi dạ đăng vài câu lục bát
Se lòng xổ mấy vận Đường thi.
Như sen hạ tới bừng thanh khiết
Tựa cúc thu sang tỏa diệu kỳ.
Bấm đốt hai tuần âu chẳng mấy
Sớm chiều chăm chỉ niệm A Di…

TX Phú Mỹ, 04-4-2020.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Dưỡng di

Chỉ cách ly thôi, chẳng biệt ly
Ai ơi, xin chớ đắn đo gì…!?
Siêu vi bùng phát mình ngưng họp
Đại dịch tan rồi bạn họa thi.
Hạ nực oi nồng tiêu nắng cháy
Xuân hương rạo rực tỏa thanh kỳ.
Thái lai cực, hằng ghi nhớ
Bế hộ phòng tai – cách dưỡng di...

Sài Gòn, 06-4-2020.
PHẠM AN PHONG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét