Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: TỊNH THIỀN VUI THƠ

(Mến tặng Nhật Minh nhân dịp Sinh nhật 11-4)



Bài xướng:
Vui nghiệp Thiền – Thơ

Vui nghiệp Thiền – Thơ quả tuyệt vời
Tuổi “tri thiên mệnh” một sân chơi.
Ngày giao lưu mạng câu Đường luật
Tối dưỡng sinh tâm giới tuệ ngời.
Chẳng thiết giàu sang, ăn đạm bạc
Không ham phú quý, sống ưa ngồi...
Giúp người an tịnh “Trường Sinh học”
Vui nghiệp Thiền – Thơ quả tuyệt vời.

TP Bà Rịa, 06-4-2020.
PHẠM LONG SƠN



Bài họa 7:
Nhật Minh

Nhật Minh dũng khí thật cao vời
Mệnh Hổ xa rừng xuống biển chơi.
Dõi áng thơ Đường niêm luật vững
Nhìn câu lục bát ngữ văn ngời.
Không nhiều nghĩ ngợi về nơi đứng
Chả mấy săm soi tới chỗ ngồi.
Thỏa chí tang bồng vui bạn hữu
Nhật Minh dũng khí thật cao vời.

Bình Dương, 09-4-2020.
PHẠM QUANG CƯỜNG



Bài họa 6:
Song hành

Thiền – Thơ gắn bó chẳng xa vời
Khăng khít cùng nhau sống đạo chơi.
Đường luật Nhuệ Cương bừng tỏa sáng
Thiền môn Minh Nhật tỏa thêm ngời.
Vững lòng chọn chốn yên mà viết
Chắc dạ tìm nơi tĩnh để ngồi.
Cuộc sống bình an đời trẻ mãi
Thiền – Thơ gắn bó chẳng xa vời.

Vũng Tàu, 07-4-2020.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa 5:
Vui nghiệp Thiền Thơ

Thiền tu gắng giữ, ngữ ngôn vời
Thơ thẩn đôi vần xướng họa chơi.
Niêm luật chỉnh chu lời sáng suốt
Câu từ chuẩn xác ý tươi ngời.
Xóa nhòa phiền não thanh tâm dạo
Vứt bỏ sân si tĩnh trí ngồi.
Sinh nhật chúc mừng vui trẻ khỏe
Thiền tu gắng giữ, ngữ ngôn vời.

TP Hồ Chí Minh, 07-4-2020.
TRẦN TRUNG SƠN



Bài họa 4:
Thiền – Thơ lạc nghiệp

Thiền – Thơ duyên nghiệp lẽ cao vời
Giác Ngạn xa mờ... phó cuộc chơi.
Tam Bảo, kệ kinh thông giới luật
Thi thư, phương dược xứng danh ngời.
Đường trần hờ hững đâu khinh bạc
Thế vị thờ ơ chẳng dựa ngồi.
An tịnh Trường Sinh kiên chí học
Thiền – Thơ duyên nghiệp lẽ cao vời.

Sài Gòn, 06-4-2020.
PHẠM AN PHONG



Bài họa 3:
Hoàn hảo cả

Thiền môn tu tập hướng cao vời
Xướng họa luật Đường cũng thích chơi.
Phật pháp thực hành tâm mãi sang
Văn chương rèn luyện trí luôn ngời.
Tứ thơ gợi mở say sưa viết
Chiếu đất bày ra tĩnh tại ngồi.
Đời – Đạo, Nhật Minh hoàn hảo cả
Đường đi đích đến chẳng xa vời.

Vũng Tàu, 06-4-2020.
HOÀNG TẤN ĐẠT



Bài họa 2:
Giao cảm tình thơ

Thất thập” – “ngũ niên tưởng cách vời...!
Thơ Đường giao cảm với nhau chơi
Lấy tâm ứng xử tâm thanh tịnh
Giữ phận an nhiên phận sáng ngời.
Hàn sĩ mơ màng quên bụng đói
Thi nhân cao hứng hẹn trăng chơi.
Quảng Nam Phú Thọ hai miền nhớ
Đất Tổ quê cha đẹp vợi vời...!

TX Phú Mỹ, 06-4-2020.
GIAO VĂN LÊ



Bài họa 1:
Thơ – Thiền đắc đạo

Thần thơ – Đắc đạo chẳng xa vời
Dù khó Nhật Minh vẫn quyết chơi.
Đường luật dùi mài câu bóng bẩy
Thiền môn tu luyện trí trong ngời.
Công danh nỏ đoái thường ưa viết
Địa vị màng chi chỉ thích ngồi.
Bạn hữu gần xa luôn nể phục
Thần thơ – Đắc đạo chẳng xa vời.

TX Phú Mỹ, 06-4-2020.
Lam Giang TRẦN HỮU MÃO

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét