Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

Đặt lời bình cho tranh



Rõ mặt hề...!

Quán trọ trần gian lắm não nề
Kẻ thì đói rã, kẻ no nê...
Vàng đeo rủng rỉnh, lao vùn vụt
Mặt ủng liêu xiêu, bước rụt dè.
Áo rách chiều rau cơm vẫn đói
Quần hồng sáng phở gạo còn mê.
Giàu nghèo, tốt xấu đâu là thật
Màn hạ ngày ra rõ mặt hề...!

Vũng Tàu, 10-4-2020.
Tú Râu PHẠM LONG SƠN



Mặt mo

Tham lam vẽ kiểu giữa ban ngày
Bẩn bụng... hỡi người tính lại ngay.
Ích kỷ vô lương mà chẳng thấy
Mặt mo nào biết... thế gian này...!

Hà Nội, 10-4-2020.
TRẦN THỊ TRINH



Ích kỷ

Ở đời giang rộng những vòng tay
Có lúc dụng tâm để dãi bày...
San s phận nghèo cần gấp nhé
Chia phần kẻ khó phải làm ngay.
Xin đừng lợi dụng mà bêu xấu
Chặn đứng thừa cơ lại thế này...
Xe máy tay ga nhìn cũng xịn
Vậy mà ích kỷ... có nào hay…!

Vũng Tàu, 10-4-2020.
VÕ QUANG CẢNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét