Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

Xướng họa: ĐI GIỮA MÙA THƠ



Bài xướng:
Đi giữa mùa thơ

Một thoáng trời xuân bút đợi chờ
Hương đồng phảng phất quyện hồn thơ.
Chắt chiu hứng giọt sương giăng ngọc
Trăn trở bao ngày kén nhả tơ.
Mái tóc thu xưa dù trắng bạc
Con đường tình cũ vẫn xanh mơ.
Rẽ hoa đi giữa mùa thương nhớ
Lòng bỗng bâng khuâng đến thẫn thờ.

VẠN LỘC (Đà Nẵng)



Bài họa:
Yêu lắm những mùa thơ

Biết người yêu lắm những mùa thơ
Mặc khách tao nhân chín hẹn chờ.
Vội vã đi về, ong đắp tổ
Vòng vèo qua lại, nhện chăng tơ.
Nắng dù nhễ nhại vui vần luật
Mưa kệ nổi chìm xót mộng mơ.
Như kẻ nông phu đồng cấy gặt
Quên ăn đói ngủ dáng bơ thờ.

HAN DAM DUY (Hà Nội)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét