Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: BIỂN SẦM SƠN



Bài xướng:
Biển Sầm Sơn

Xa xa nước biếc cánh buồm nâu
Đùa giỡn đuổi nhau sóng bạc đầu.
Ngoảnh Bắc phi lao xanh mướt mướt
Quay Nam cảng cá trắng phau phau.
Trời cao lãng đãng làn mây tuyết
Biển rộng chập chờn cánh hải âu.
Du khách bốn phương hè tụ lại
Sầm Sơn phong cảnh đẹp và giàu.

Vũng Tàu, 19-5-2020
HOÀNG YẾN



Bài họa 2:
Còn...

Còn mộng cánh buồm dõi mắt nâu
Còn vương kỷ niệm... mối tình đầu.
Còn che nón lá ngời trong mướt
Còn ngóng mây trời ngả trắng phau.
Còn đợi... Sầm Sơn – người mộng ước
Còn chờ Ô Quắn – bạn lo âu.
Còn ai hờ hững Tầm Dương ngắm?
Còn đó ngày xưa... mãi đẹp giàu…!

Vũng Tàu, 20-5-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Mắt nâu

Thăm thẳm non chiều rực mắt nâu
Áo xanh nón lá gội hương đầu.
Như là khoe cảnh trời xanh ngát
Hay muốn tô màu vẻ trắng phau.
Gió thoảng mơ màng người lữ thứ
Mây vàng vồn vã cánh chim âu.
Nào ai chiêm ngưỡng thiên thần nhỉ
Tâm sáng còn hơn cái sự giàu…

Vũng Tàu, 20-5-2020.
DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét