Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: MỘ KHÁCH



Bài xướng:
Mộ khách
Mến tặng vợ chồng nhà thơ Lê Giao Văn.

Giao Văn mến mộ nhủ về chơi.
Rượu hũ, mồi quê... lịch sự mời.
Bạn hữu Quảng Ninh vừa gửi tới
Kim bằng Phú Mỹ sẵn đem phơi.
Ruột gà sấy tẩm mê tùy lúc
Ba kích sao ngâm tỉnh tức thời.
Vốn thích thơ Đường yêu vợ trẻ
Tửu phòng xướng họa mến thương ơi...!

Vũng Tàu, 19-5-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 3:
Phấn khích

Tuổi già sinh tật thích ăn chơi
Cả đám đàn em cũng thức thời.
Đủ thứ cây quê mang biếu tặng
Lại thêm Ba kích rót dâng mời.
Túi thơ bầu rượu càng rôm rả
Mỏi gối chồn chân vẫn phới phơi.
Thất thập cổ lai... còn phấn khích
Diễn ngâm vịnh cảnh bạn bầu ơi!

Sài Gòn, 21-5-2020.
PHAN ĐỨC



Bài họa 2:
Tới chơi

Quý bạn thân tình ghé lại chơi
Niềm thơ thỏa thích sớm ưa mời.
Rượu nồng Ba kích vừa ngâm tuốt
Gà sấy Ruột già đã bỏ phơi.
Là đủ cho tràn cay thế sự
Và còn say bét ngán xu thời.
Mới hay thi phú vui bao nỗi
Một tấm lòng muôn quý giá ơi...!

Vũng Tàu, 20-5-2020.
VŨ DUY TIẾN



Bài họa 1:
Mộ khách

Mộ khách – bạn lòng nhớ ghé chơi...!
Cái chi cũng sẵn, chỉ cần… mời…!
Trái tình, lắm chuyện đem đi cất
Hữu cảm, có gì cũng muốn phơi.
Văn nghệ thực tâm thì sáng giá
Tri âm gi dạng khó nên lời.
Đời thường bận rộn nhiều công việc...
Đáp họa chân tình lắm bạn ơi...!

TX Phú Mỹ, 20-5-2020.
LÊ GIAO VĂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét