Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: TRÈO ĐÈO



Bài xướng:
Trèo đèo

Đèo heo điểm đến cả đời theo
Theo bở hơi tai vẫn cố trèo.
Trèo núi lặn non bao kẻ bám
Bám khe lội suối lắm người leo.
Leo lên đuổi sức tìm đường tụt
Tụt xuống thở dồn để lại treo.
Treo giữa đỉnh trời... thêm lủng lẳng
Lẳng đi thì tiếc lại... lên đèo...

BÙI HUÂN (Thanh Ba, Phú Thọ)



Bài họa 11:
Lẳng lặng mà coi

Đèo dẫu cong quành cũng cố theo
Theo chân kẻ trước gắng mà trèo.
Trèo n mỗi bậc dò nơi bám
Bám ly từng hàng lựa thế leo.
Leo gặp đá trơn đừng để tụt
Tụt nhằm dốc ngược ch vời treo.
Treo lưng chừng núi quơ vài lẳng
Lẳng lặng mà coi t họa đèo...

Vũng Tàu, 26-5-2020.
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ



Bài họa 10:
t đèo

Đèo lắm non cao đẹp cứ theo
Theo lên tới đỉnh vẫn còn trèo.
Trèo qua vực thẳm vời tay bám
Bám giữa khe sâu đạp cẳng leo.
Leo mãi mệt nhoài đành phải tụt
Tụt hoài lấy sức để mà treo.
Treo xong lại thấy mình quăng lẳng
Lẳng một hồi lâu lại thích đèo.

Hòa Bình, 26-5-2020.
NGUYỄN THỊ MỲ



Bài họa 9:
Một thuở bên người

Phu xướng phụ tùy, thiếp thuận theo
Theo nhau nào quản, đứng hay trèo.
Trèo ba bốn hiệp... đồi mơ nghỉ
Nghỉ sáu bảy hồi... núi mộng leo.
Leo đến non bồng xem thác đổ
Đổ về nước nhược ngắm trăng treo.
Treo chi bấy nghĩa rồi xa... nhớ
Nhớ mãi người ơi một thuở... đèo.

26-5-2020.
PHAN NGUYÊN



Bài họa 8:
Đèo Cón

Đèo Cón(*) vì em anh cố leo
Leo lên lại xuống nhịp nhàng theo.
Theo đà vươn tới dang tay nắm
Nắm chắc hai bên rướn cẳng trèo.
Trèo tới sườn non không muốn xuống
Xuống bên bờ suối mắc dây treo.
Treo mình lơ lửng nằm ngơi nghỉ
Nghỉ lấy lại hơi vượt... Cón Đèo…

(*) Đèo Cón từ Phú Thọ sang Hòa Bình.
Thanh Ba, 24-5-2020.
PHẠM ĐÌNH LẠN



Bài họa 7:
Trăng gọi...

Đèo xuân mơn mởn cậu liền theo
Theo tới lưng non dạ thúc trèo.
Trèo lúc gối tê, tê mãi bám
Bám khi tay quắp, quắp càng leo.
Leo tun kiệt sức quên thân tụt
Tụt ngã chổng khoèo mặc dạ treo.
Treo lại cặp cà teo chớ lng
Lng mai trăng gọi... lộn con đèo.

TP Bà Rịa, 24-5-2020.
Lam Sơn LÊ VIẾT QUẾ



Bài họa 6:
Vượt đèo

Đèo ấy mệt mà... vẫn cứ theo
Theo em đến Bản Dốc thi trèo.
Trèo lên đảo ngọc chàng ham bám
Bám xuống vai ngà cụ cố leo.
Leo đuối sức rồi đầu gối mỏi
Mỏi còn hơi để cánh tay treo.
Treo lơ lửng giữa vui cùng sướng
Sướng vậy nên ta muốn lộn đèo.

Chương Mỹ, 23-5-2020.
NGUYỄN QUANG CHÍNH



Bài họa 5:
Trèo đèo

Mệt vã mồ hôi vẫn cứ theo
Theo gần tắt thở cũng ưa trèo.
Trèo chưa lên đỉnh... nên đành bám
Bám chặt vào dây... để cố leo.
Leo mãi lc mòn nên phải tụt
Tụt hoài sức kiệt bị người treo.
Treo cho ê mặt anh cù lng
Lng lặng quay lui... chẳng dám đèo...

Xuyên Mộc, 24-5-2020.
Vĩnh Linh DẠ BĂNG TÂM



Bài họa 4:
Ni đèo

Đèo cao dốc hiểm vẫn hùa theo
Theo đến bở hơi cũng cố trèo.
Trèo núi chênh vênh nhiều kẻ hám
Hám hầm khấp khểnh lắm người leo.
Leo dồn sức thả nào thêm sướng
Sướng đến kiệt hơi ch bõ treo.
Treo quyện hương tình duyên lửa gió
Gió cho huyền ảo thắm non đèo.

TX Phú Mỹ, 23-5-2020.
NGUYỄN QUANG BÍCH



Bài họa 3:
Giá vợ đèo

Đèo mới... toang rồi vẫn ráng theo
Theo cho thỏa sức, tính ham trèo.
Trèo lên khó xuống trườn thân ngoẹo
Ngoẹo tụt không đừng ngỏng mũi leo.
Leo ngược mần xuôi dường cũng khéo
Khéo vần dựng đứng tưởng dừng treo.
Treo cùng miếng mỡ... Ôi mèo ngoắc...
Ngoắc ngoải... vì tham... giá vợ đèo...

Vũng Tàu, 22-5-2020.
CỬ CHẾ



Bài họa 2:
Cú vượt đèo

Đèo nhớn... cao vi cụ cũng leo
Leo không sức rướn mải vui trèo.
Trèo ngang đỉnh dốc tay thò véo
Véo ngược lưng đồi trốốc ngẩng treo.
Treo tuốt chẳng lên chừng khó vẹo
Vẹo truồi không xuống lại cùng theo.
Theo nàng biết đã... thì hơi mệt
Mệt mỏi hề chi... cú vượt đèo...

Vũng Tàu, 22-5-2020.
CẨM PHÚ



Bài họa 1:
Vượt đèo

Đèo dốc chơi vơi ông cố leo
Leo sườn núi hẻm vẫn ham trèo.
Trèo lên tới đỉnh dang tay bám
Bám sát gò đồi dạng cẳng treo.
Treo ở lưng chừng không muốn xuống
Xuống bên bờ suối có nên reo.
Reo mình lâu thấy thân rời rã
Rã rượi mong chi vượt đá đèo.

Thanh Ba, 21-5-2020.
PHẠM ĐÌNH LẠN (Phú Thọ)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét