Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2020

Xướng họa: CHỮ TÍN...



Lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật 17-5-2020, tại Cửa hàng Mobifone Vũng Tàu, số 605 Trương Công Định (TP Vũng Tàu) không hề có máy B86 giao cho khách đặt mua từ trước. Nhân viên ở đây trả lời với khách rằng “hàng chưa về” và hẹn khoảng cuối giờ chiều Thứ Tư 20-5-2020 mới có hàng về. Trái ngược hoàn toàn với thông tin BKAV đưa ra: Khách hàng có thể trực tiếp mua và trải nghiệm Bphone B86 tại Tổ hợp dịch vụ khách hàng Bphone Store và các cửa hàng MobiFone trên toàn quốc trong ngày mở bán 17-5-2020. Theo cách nói của người Nam bộ thì đúng là “Quảng nổ ba xạo...”
Vậy có thơ rằng:

Bài xướng:
Quảng “nổ” ba xạo

Quảng “nổ” dạo này ba xạo ghê
Bi-phôn-tám-sáu vẫn chưa về...
Hẹn ngày mười bảy trương lên kệ
Đúng buổi chín giờ chửa thấy Bê...
Chủ Nhật... hay là đang bú mệ
Thứ Tư... lần nữa hẹn... môi trề.
Bán hàng thất sủng... vì sao thế?
Bờ-Káp lu mờ... dạ tái tê...

Vũng Tàu, 9h00’ sáng 17-5-2020.
CỬ CHẾ


Lúc 9 giờ sáng Thứ Tư 20-5-2020, nhân viên Cửa hàng Mobifone Vũng Tàu điện báo với khách rằng “B86 đã có hàng, mời bác tới trải nghiệm”. Mình tới ngay và tậu luôn một em. Cô nhân viên tiếp thị của BKAV xinh đẹp, niềm nở sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của vị khách khó tính và xin lỗi về sự chậm trễ của anh Quảng nổ...
Mình họa rằng:

Bài họa:
Nằm lòng chữ Tín...

Khen rằng Bờ-Káp cũng nhanh ghê
Đúng hẹn Thứ Tư bỗng máy về...
Điện báo... mời anh sang ngó kệ
Lên đường... bác ghé tậu liền Bê...
Biết sai biết sửa... còn hơn t
Nhìn trước nhìn sau... dẫu vụng trề.
Quảng “nổ”... tin rồi... mai cứ thế?
Nằm lòng chữ Tín... bớt đau tê...

Vũng Tàu, 11h00’ trưa 20-5-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét