Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: NGỘ...

 

Bài xướng:

Ngộ...

 

Địa ngục, Thiên đường ở tại ta

Chớ nào có phải tự đâu xa.

Từ bi, bác ái... thời vui trẻ

Sân hận, si mê... sẽ khổ già.

Trăm sự buồn đau do dục... chấp

Vạn điều an lạc bởi từ... tha.

Chúng sanh thấy Quả ngơi hành thiện

Bồ Tát sợ Nhân sống Lục Hòa.

Xuyên Mộc, 12-8-2021.

Vĩnh Linh DẠ BĂNG TÂM

 

 

Bài họa 7:

Cuộc trung dung

 

An bình tự tại ở lòng ta

Thuận lẽ tùy duyên để hợp hòa.

Cửa Phật tâm quy tình khó thấu

Sân Trình ý trọng đạo dường xa.

Chăm làm mải học thời xuân trẻ

Dưỡng sức rèn thân lúc tuổi già.

Phú quý vinh hoa nào dám mộng

Nhủ mình giữ phận gắng vị tha!

Vũng Tàu 28-8-2021.

NGUYỄN KHOAN

 

 

Bài họa 6:

Sống...

 

Giữa đời rộng lớn chỉ mình ta

Hôn gió phun mưa khấp khởi hòa.

Gởi bụi trần len vào đất nhũn

Xua mây ảo tản lạc trời xa.

Trăng trôi rạng rỡ lòng phơi trẻ

Sóng nhịp miên man mắt nhún già.

Cuộc sống trao cho quyền trải nghiệm

Chớ cầu là sẽ được buông tha...

 

Phan Thiết, 28-08-2021.

NGUYỄN LINH ĐAN

 

 

Bài họa 5:

Ước...

 

Mai này phật ghé hỏi thăm ta

Ta mộng mơ gì ở chốn xa.

Xa xỉ lời vàng mua tuấn kiệt

Kiệt keo ý ngọc dưỡng thân già.

Già tâm rộng ý văn hoài trẻ

Trẻ dạ non thời phú đã tha...(*)

Tha hóa” bao lâu giờ khấn nguyện

Nguyện cầu nhân thế mãi an hòa.

 

(*) Tha hương.

Phan Thiết, 27-8-2021

NGUYỄN LINH ĐAN

 

 

Bài họa 4:

Giác ngộ

 

Sướng khổ, vui buồn cũng bởi ta

Kêu trời, gọi Phật chắc còn xa.

Nên chăng hành đức từ khi trẻ

Thì sẽ an tâm đến lúc già.

Gạt bỏ sân si, đừng cố chấp

Trồng thêm nhân phúc, biết buông tha.

Một đời chăm chỉ lo điều thiện

t được hồi âm vạn tiếng hòa!

Hải Phòng, 27-8-2021.

VƯƠNG GIAO TUYẾN

 

 

Bài họa 3:

Lạc cảnh

 

Hanh đường tối ngõ ở lòng ta

Nọ bóng kia hình chứ chẳng xa.

Đã biết trồng nhân từ thuở nhỏ

Thì mong gặt quả ngọt khi già.

Tâm rèn học lấy điều khoan lượng

Đức dưỡng nuôi thành tính vị tha.

Lạc cảnh gia đình êm ấm mãi

Tình thương hạnh phúc cứ chan hòa!

Phú Yên, 27-8-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 2:

Thuận...

 

Niết Bàn tiên cảnh cũng nơi ta

Ta sớm thiền tu kẻo chóng già.

Già vẫn dửng dưng nhìn lớp trẻ

Trẻ còn nông nổi dõi cành xa.

Xa tình cốt nhục đà chưa thấu

Thấu cảnh đau thương bởi bất hòa.

Hòa sáu đường nhu dường ý thuận

Thuận lòng khẩu giữ nhc tâm tha!

Vũng Tàu, 27-8-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 1:

Ngẫm...

 

Nhận thức muôn điều bởi cái ta

Đối nhân xử thế hãy chan hòa.

Điều hay lẽ phải càng ghi khắc

Chí vững tâm lành ắt tiến xa.

Xấu ấy! Nâng tầm không để xấu

Già ư! Đổi tánh chẳng nên già.

Buông lòng nhẹ gánh từng hơn kém

Trái ngọt bên đời lắm vị tha...!

Đắk Lắk, 19-8-2021.

HUỲNH HOA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét