Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2021

Xướng họa: SOI GƯƠNG...

  

Bài xướng:

Soi gương...

 

Bộ trưởng Quốc phòng(*) đã ghé đây

Bà Hai(**) lặng lẽ đến nơi này...

Dâng hoa tưởng niệm người năm ấy

Dụi mắt nhìn về hướng vận xoay.

Trúc Bạch ngày nao... còn gợi xoáy

Đông Đô thuở trước... đã phơi bày.

Hận thù khép lại soi gương đấy...

Bước tiếp cung đường tay nắm tay.

(*) Ngày 29-7-2021, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tới đặt hoa tưởng niệm Thượng nghị sĩ John McCain tại đài kỷ niệm bên hồ Trúc Bạch.

(**) Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sáng 25-8-2021 cũng tới đặt hoa nhân kỷ niệm tròn 3 năm ngày mất của cố Thượng nghị sĩ John McCain (1936 – 2018), người đã có những đóng góp tích cực cho quan hệ Việt – Mỹ.

Vũng Tàu, 25-8-2021.

NHẬT MINH

 

 

Bài họa:

Vì tương lai

 

Cấp cao quyền lực Mỹ ra đây(*)

Tưởng nhớ Nghị John tại chốn này.

Thiết lập hành trang gây bước chuyển

Khơi dòng tri thức tạo đà xoay.

Cùng nhau hợp tác từng bên tỏ

Thúc đẩy giao thương mỗi phía bày.

Quá khứ hận thù... thôi gác lại

Nhìn về phía trước siết vòng tay...!

(*) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và bà Phó Tổng thống Mỹ đã từng đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm Thượng Nghị sĩ Mỹ John McCain tại Hồ Trúc Bạch (Hà Nội).

Hà Nội, 27-8-2021.

NGUYỄN VĂN TƯ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét