Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: CHẲNG XA ĐÂU...!

   

Bài xướng:

Chẳng xa đâu...!

 

Nhân nào Quả nấy... gửi ngàn sau

Dưỡng Đức cần chi phải trọc đầu.

Chữ Lợi vần Danh còn chẳng thấu

Câu Tình nghĩa Hận đắm càng sâu!

Thầm suy vạn thế Duyên mầu nhiệm

Tạm gác niềm riêng Phận nhuốm sầu.

Hoan hỷ tập Thiền vơi khẩu Nghiệp

Niết Bàn ngay tại... chẳng xa đâu...!

Vũng Tàu, 25-8-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 4:

Trải nghiệm đi

 

Tu hành để chuyển phước về sau

Đắc quả nào xem ở cạo đầu.

Sân hận bài trừ không dính mắc

Tham si buông bỏ chẳng chìm sâu.

Duyên gần việc tốt duyên thêm đẹp

Nghiệp bỏ điều hư nghiệp bớt sầu.

Tĩnh lặng tâm thiền luôn có Phật

Niết Bàn hiện tại khỏi tìm đâu.

TP Chí Linh, 31-8-2021.

TRẦN THỊ YÊN

 

 

Bài họa 3:

Ch hỏi đâu...

 

Ác dục, thâm thù... bỏ lại sau

Từ bi, bác ái... giữ làm đầu.

Tâm lành tích thiện ân bồi đắp

Khẩu dữ đe người tội lún sâu.

Lng lẽ ngồi thiền nâng sức khỏe

Bình yên tĩnh tọa giải u sầu.

Nương vào Phật Tổ nguyền tinh tấn

Xả nghiệp... vô thường... ch hỏi đâu...

Tánh Linh, 26-8-2021

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 2:

Chẳng cách đâu...!

 

Nghĩa lý trong đời vẹn trước sau

Lầm sai phải kịp lúc quay đầu.

Danh mồi ướm thử tài cao thấp

Lợi bã thăm dò trí cạn sâu.

Dữ lánh yên bình qua bể khổ

Lành quen đức hạnh vượt thành sầu.

Chuyên cần cuộc sống màu thanh đạm

Phật ở tâm mình... chẳng cách đâu...!

Phú Yên, 25-8-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 1:

Tiên cảnh không xa

 

Gương đời cha mẹ gửi về sau

Chữ nhẫn lòng khoan phải nhớ đầu.

Hám lợi tham danh mầm họa lớn

Quên tình phụ nghĩa nỗi hờn sâu.

Thấu điều nhân quả vơi phiền khổ

Tránh chuyện sân si bớt thảm sầu.

Nghiệp chướng đừng gây tùy duyên sống

Bồng Lai tiên cảnh… chứ là đâu?!

Vũng Tàu, 25-8-2021.

NGUYỄN KHOAN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét