Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2021

Xướng họa: KHÔNG NAO NÚNG

  

Bài xướng:

Không nao núng

 

Trông kìa... bộ đội đến là

Tay xách nách mang việc chẳng nề.

Xưa đánh giặc... anh hùng một thuở

Cảnh thương dân... vất vả trăm bề.

Xông pha dập dịch vờn nguy hiểm

Gánh vác quên thân trọn chữ thề...

Nào quản khó khăn nào mắc cỡ

Chú về dân mến, ở dân mê...

Viết từ tâm dịch 25-8-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa:

Vui phải biết...

 

Bởi lính... trông người dạ đã mê

Vào ra tử huyệt vẫn không nề…!

Tình dân vẹn hiếu gồng trăm ngả

Nghĩa nước tròn trung gánh mọi bề.

Xứ sở yên bình dồi ý nguyện

Non sông hạnh phúc khắc tâm thề.

Đời vui phải biết xua buồn bã

Nét đẹp lưu truyền... vạn mến mê...!

Phú Yên, 26-8-2021.

HIỆU VĂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét