Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: VU LAN

 

Bài xướng:

Vu Lan

 

Hiếu hạnh năm nay chẳng rượu trà

Khoanh vùng phong tỏa tháng gần ba...

Bày cơm đạm bạc mời tiên tổ

Sắp lễ sơ sài kính mẹ cha.

Ngắm chiếu ngồi vơi rầu cháu biệt

Trông bàn ăn tẻ nhớ con xa.

Bao giờ cho tới ngày xưa nhỉ?

Đông đủ dưới trên rộn ấm nhà.

Sài Gòn, mùa Vu Lan năm Tân Sửu (2021)

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 4:

Giỗ Cha

 

Chợ hàng chẳng có khó bôn ba

Lễ giỗ năm nay chỉ bánh trà...

Dịch giã lan tràn... xin ý Mẹ

Bạn bè khiếp đảm kiếu tình Cha.

Bỏ bê lao động không vào xưng

Phòng chống nhiễm lây ở tại nhà.

Thiên hạ tang thương mình não ruột

Bao giờ thảm họa mới lùi xa..!?

Sài gòn, 23-8-2021.

THANH NHÃ

 

 

Bài họa 3:

Thảm họa Vu Lan

 

Năm nay lễ tiết chỉ cau trà

Dịch phát lan về cuối tháng Ba.

Chẳng sắm đồ chay dâng bái Tổ

Không mua thức mặn cúng mời Cha.

Nhiều ông chửa nói đành từ biệt

Lắm cụ đang nằm đã vội xa.

Tạo hóa sao đày nhân thế nhỉ

Gây nên thảm họa biết bao nhà.

Hà Nội, 23-7-2021.

CẤN VĂN THĂNG

 

 

Bài họa 2:

Vu Lan vắng vẻ

 

Thôi thì chút đỉnh rượu hoa trà

Lễ một, lòng thành khấn được ba.

Trước vọng Thổ Thiên cùng Đức Phật

Sau mời Tiên Tổ với Ông Cha.

Buồn vì con cháu đi làm biệt

Tiếc bởi huynh hiền tránh Vít xa.

Ngày lễ Vu Lan đành vắng lặng

Mong nhanh đến lúc rộn căn nhà!

Hải Phòng 23-8-2021.

VƯƠNG GIAO TUYẾN

 

 

Bài họa 1:

Vu Lan

 

Vu Lan giản tiện cũng nhiều nhà

Giãn cách thôi đành bái vọng xa...

Một đĩa xôi màu dâng cúng Tổ

Hai làn khói mỏng ngậm thờ Cha.

Thảm sầu trông nỗi con biền biệt

Sông tủi chặn niềm cháu n ba.

Dịch giã chừng mô tàn lụi nhỉ?

Chia vui gặp gỡ thưởng bàn trà.

Vũng Tàu, Rằm tháng Bảy năm Tân Sửu (2021).

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét