Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2020

Xướng họa: SAO ĐÀNH

Tặng bạn tôi trót lỡ...



Bài xướng:
Sao đành

Sao đành bỏ l bạn mình ơi!
Lửa rụt sôi cơm... chả bớt lời.
Tủi vắng đêm tàn manh chiếu mỏng
Chạnh buồn lệ ướt mảnh trăng côi.
Thức khuya mới tỏ đêm dài ngắn
Nếm trải từng qua buổi tách rời.
Khắc khoải mà chi tình đã tắt
Vô thường... ách khổ cũng qua thôi...

Vũng Tàu, 07-5-2020.
CẨM PHÚ



Bài họa:
Đâu có

Mãi khắc trong lòng sắc đẹp ơi...!
Niềm thương nỗi nhớ chẳng thay lời.
Còn đây xuân thắm trao hơi ấm
Sao nỡ đêm trường bỏ nguyệt côi.
Em bước đường hoa còn ngát mãi
Ta đâu bút họa lại xa rời.
Tinh duyên ấm áp soi trăng tỏ
Đôi trái tim hồng chớ nghĩ thôi…

Vũng Tàu, 07-5-2020.
DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét