Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: BIỂN & CÁT



Bài xướng:
Biển & Cát

Xa biển một ngày có được đâu
Cát nhung nhớ sóng bạc trên đầu.
Nôn nao ngóng bãi quên hờn giận
Dào dạt xô bờ mãi đuổi nhau.
Mưa nắng buồn chi mùa chướng nhạt
Thăng trầm chẳng ngại buổi phai nhàu.
Ngàn năm khát vẫn... như hồi ấy
Xa biển một ngày có được đâu...

Vũng Tàu, 07-5-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 2:
Còn đâu

Những ngày với biển chẳng còn đâu
Nhớ cảnh cùng bươn giỡn “bạc đầu.
Vạt chót buông lơi... thèm gửi bạn
Tóc lầm xõa mắc... thẹn tìm nhau.
Thầm thì kể tích người se mộng
Thổn thức lặng nghe sóng xóa nhàu.
Khắc khoải trông về nơi Bãi Trước
Những ngày với biển chẳng còn đâu...

TP Hồ Chí Minh, 07-5-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG



Bài họa 1:
Về đâu con sóng

Ngỡ ngàng con sóng vỗ về đâu
Để nước trong xanh tủi bạc đầu.
Đã trót xô làn đi với bạn
Sao còn bỏ nhịp đuổi theo nhau.
Ta về bến vắng tình phai nhạt
Kẻ ở miền xa mộng nát nhàu.
Một phút se lòng bao nỗi nhớ
Ngỡ ngàng con sóng vỗ về đâu.

Vũng Tàu, 07-5-2020.
DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét