Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

Bãi Trước & Bãi Sau



Bến Tầm Dương

Thuyền đi nhuộm nắng đón chiều sang
Phô sắc Tầm Dương trải cát vàng.
Ẩn bóng dừa xanh chim ríu rít
Phô màu sóng biếc gió thênh thang.
Dòng khơi bút họa tình mơ mộng
Cảnh gợi hoa ban ý ngỡ ngàng.
Vùng vẫy ngợp tràn vùng biển bạc
Còn nghe núi vọng tiếng mùa vang.


Bến Thùy Vân

Thùy vân xanh biếc gió chơi vơi
Bờ cát mênh mang nhuộm sắc trời.
Ngọn sóng đa tình say vỗ nhịp
Con thuyền muôn dặm thả dong khơi.
Biết người thú cảnh khai mùa họa
Vui khách dừng chân tắm biển chơi.
Lòng những bâng khuâng miền nước biếc
Gửi hồn theo bóng áng mây trôi...

Ảnh: Đêm trên bến Tầm Dương, Vũng Tàu.
Vũng Tàu, 06-5-2020.
DUY TIẾN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét