Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: MẢNH ĐỜI



Bài xướng:
Một mảnh đời hết đát

Trưa trà tối rượu sáng cà phê
Chốn ở đơn sơ cửa bốn bề.
Một mảnh hồn hưu không… phức tạp
Đôi trò trí dụng chẳng... nhiêu khê.
Trà thơm, chén mộc chờ tay rót
Lục bát, Đường thi sánh bước kề.
Nọ phải đi xa tìm thức lạ
Sẵn vườn quả chín rượu trong be.

HÒA LỤC BÁT



Bài họa 3:
Nhiễu nhương

Bao là rác rưởi bấy nhiêu phê
Đau xót lòng nhau đến mọi bề.
Có phải trời tàn vung vẩy độc
Hay là đất bạc nhiễu nhương khê.
Ta soi nhân nghĩa ngày thêm tỏ
Kẻ hại dân gian sớm bỏ kề.
Cái họa muôn đời mau rửa sạch
Mà sao vẫn đó nhởn nhơ be...

Vũng Tàu, 08-5-2020.
DUY TIẾN



Bài họa 2:
Mảnh đời chưa hết đát

Hai cữ ngồi thiền thấy chửa phê
Làm thêm bận nữa thuận đôi bề.
Tịnh tâm rót chữ thơ nào nhạt
Vững dạ yêu nàng rượu chẳng khê.
Tỉnh thức vững tin, điều khổ vượt
Mộng mơ thất vọng, nỗi đau kề.
Tập ngồi tĩnh... chớ màng danh lợi
An lạc tâm hồn... dốc sạch be...

Vũng Tàu, 07-5-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Một mảnh đời hết đát

Ba cữ một ngày cũng đủ phê
Ngoài êm trong ấm cả đôi bề.
Thơ hay xướng họa không lo nhạt
Rượu quý mời chào chẳng sợ khê.
Trí sáng thi nhân mong mỏi đón
Tâm trong thầy giáo khát khao kề.
Tri âm với bạn vui thù tạc
Tửu lạc vong bần cứ cạn be.

HOÀNG TẤN ĐẠT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét