Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020

Xướng họa: NGẠO ĐỜI



Bài xướng:
Ngạo đời

Hai tiếng nhà thơ tưởng bốc giời
Ai dè kiết cú rớt mùng tơi.
Giao lưu mấy vận chưa tròn ý
Xướng họa đôi câu đã cạn lời.
Quen thói “buôn dưa”dưa lại ế
Học đòi “cò đất” đất khôn xơi.
Lời kinh đọc mãi mà chưa tỏ
Vừa mới i uông đã ngạo đời.

TX Phú Mỹ, 08-5-2020.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Quá lời

Thi đàn sao nỡ nói chi giời
Bè bạn đau buồn đến tả tơi.
Một cuộc tri ân khi thấu lẽ
Đôi dòng tri kỷ lúc sai lời.
Thôi thì tâm sáng vui thân nhậu
Phỏng có lòng tà mặc sức xơi.
Nâng bút cao tầm thương bạn hữu
Cho tình thanh thản ở trên đời.

Vũng Tàu, 08-5-2020.
DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét