Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tự trào. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tự trào. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: NẺO ĐƯỜNG TRẦN



Bài xướng:
Tự trào

Thoáng chốc nay đà bảy chục xuân
Xem ra sức lực vẫn dư phần.
Câu thơ ngâm vịnh khinh Hàn Dũ
Thế trận cuộc cờ chấp Đế Quân.
Bắc cuộn thang mây ôm chị Nguyệt
Giăng cơn gió lạnh níu nàng Bân.

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Tự trào



Một thời chinh chiến đã đi qua…
Lắm việc đảm đương lúc tuổi già:
Thăm hỏi, động viên đồng đội cũ,
Sẻ chia, khích lệ bạn bè xa.
Vần thơ kết nối tình thân thiết
Lời hát tôn thêm nghĩa mặn mà.

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Tự trào



Sắp vòng hoa giáp vẫn ti toe
Rượu mới vài ly đã bét nhè.
Thích luận súng gươm cùng võ vẽ
Ưa bàn thơ phú với nho nhe.
Sáng trên thảm đấu còn tung tẩy
Đêm dưới phòng văn lại lập lòe.

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Xướng họa: TỰ TRÀO

(Triệt hậu)



Bài xướng:
Tự trào...

Lôm côm học mót tưởng rằng ta...
Tri thức lem nhem cứ ngỡ là...
Tai bạt chân khều trông khá giống...
Mày thô vĩ tán đúng con nhà...
Tiền không túi rỗng đâu cần phải...
Gối bạc vai mòn có thế mà...

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

Tự trào



Mơ thấy làm thơ lúc nghỉ trưa
Viết nhiều, viết khỏe, sức dư thừa.
Ngôn từ sáng giá trùm thiên hạ
Ý tứ thâm sâu giỏi nhất ta.
Bàn luận văn chương lời nhả ngọc
Phê bình bút pháp gấm thêu hoa.