Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

Tự trào



Mơ thấy làm thơ lúc nghỉ trưa
Viết nhiều, viết khỏe, sức dư thừa.
Ngôn từ sáng giá trùm thiên hạ
Ý tứ thâm sâu giỏi nhất ta.
Bàn luận văn chương lời nhả ngọc
Phê bình bút pháp gấm thêu hoa.
Đời nay dễ mấy ai bì kịp...
Tỉnh dậy... Trời ơi! Mơ thế a!?

Tỉnh dậy... Trời ơi! Mơ thế a!?
Mơ chi thơ phú lụy cho nhà.
Tám câu bảy chữ tùm lum rắc
Ba trắc năm vần lấp ló hoa.
Đến bữa con kêu... Ôi gạo hết!
Xế chiều vợ bảo... Bán thơ ra?
Nhất nông nhì sĩ... Ờ, hay nhỉ!
Thôi nhé văn chương tạm gác nha...

TRẦN VĂN SỸ (Phường 12, TP Vũng Tàu)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét