Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: NHỚ BẠN THƠ



Bài xướng:
Nhớ bạn thơ

Tự nhiên nhớ chú Lê Giao Văn
Cái thuở hàn vi quá nhọc nhằn.
Chịu khó nên thành... nhiêu mới khá
Cam làm tạo được... mấy nên ăn.
Đâu quên thời chiến từng gian khó
Còn nhớ hôm nay phải tiện tằn.
Tớ chúc Xuân này mình trẻ mãi
Bao là giá lạnh sớm che ngăn...

Vũng Tàu, 12 tháng Giêng năm Canh Tý.
DUY TIẾN



Bài họa 2:
Lỡ hẹn

Lỡ hẹn Xuân này ghé bác Văn
Mười năm nghỉ nhậu, chắc thôi nhằn...!?
Mần thơ họa xướng còn say mộng
Dưỡng trí tọa thiền chẳng thiết ăn.
Vẫn biết tri âm... giàu lỗi thiện
Nên chăng tình nghĩa... khó câu tằn.
Thưa rằng chỉ biết “tùy duyên” vậy
Tâm Nhuệ Cương thừa cũng lắm ngăn...!

Vũng Tàu, 12 tháng Giêng năm Canh Tý.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Tri âm

Họ Vũ đến nhà thăm họ Văn
Vợ vui, rượu rót chẳng cằn nhằn.
Huy hoàng lắm kẻ say cơn mộng
Lỡ vận bao người lụy miếng ăn.
Đãi khách thâm tình không chữ tiện
Vui thơ xướng họa khó vần tằn.
Đầu xuân mến chúc mừng Duy Tiến
Mắt sáng tình xuân chứa lắm ngăn...!

TX Phú Mỹ, 12 tháng Giêng năm Canh Tý.
LÊ GIAO VĂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét