Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn giao mùa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn giao mùa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2021

Giao mùa

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Cảnh mượt mà xanh thắm chỗ đồi

Mây ngàn gió quyện lng lờ trôi.

Dừng chân điểm hẹn nghe niềm trỗi

Dõi nắng chiều buông tủi dạ hồi.

Lặng lẽ sương choàng quanh buổi tối

Âm thầm lệ rớt giữa bờ môi.

Ngày thu ảm đạm buồn ngơ hỏi

Tiết chuyển về chi rã nụ chồi...

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2020

Giao mùa

 

Vạt nắng giao mùa trải đó đây

Tung bay khắp nẻo lá vàng gầy.

Tâm tình thấp thoáng theo dòng nước

Âu yếm bồn chồn dõi bóng mây.

Trước biển sóng xô tàn bãi cát

Trên đầu bóng ngả rợp hàng cây.

Thu qua tiếp cảnh mùa đông giá

Nhân nghĩa vương tràn dạ ngất ngây.

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Giao mùa



Đã thấy nàng Xuân khoác lụa hồng
Non ngàn suối biển chốn người đông.
Vì mang nắng trải màu thêm thắm
Để khiến hoa đơm sắc tỏa nồng.
Hớn hở đàn em đùa dưới ngõ
Tần ngần cánh én liệng tầng không.

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Giao mùa



Gió tiễn ngày Đông tháng cũ qua
Đón điều tốt đẹp đến cùng ta.
Đường tình rạng rỡ hồng dăm nẻo
Cõi phúc an vui thắm mọi nhà.
Kính Mẹ... ân cao hòa khoát hải
Yêu thầy... nghĩa trọng quyện hoan ca.

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Giao mùa



Cuối chiều mây nhuộm tím mênh mang
Hiu hắt đầu thôn nắng võ vàng.
Buốt giá triền sông cơn bấc lại
Lạnh lùng đỉnh núi bóng đông sang.
Thơ vừa ngẫu cảm buông vài tứ
Bút lại bâng khuâng xổ mấy hàng.

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Giao mùa



Trời Nam giọt nắng vẫn tươi hồng,
Đất Bắc giao mùa tiết chuyển đông.
Vẫn biết xuân thời bao ước vọng,
Hạ thì thủ tiết ngại ngần trông.
Bung mầm hé nụ ươm tình ngóng,
Lộc biếc bông hường trọn nghĩa mong.

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Xướng họa: GIAO MÙA



Bài xướng:
Giao mùa

Gió lạnh ngày Đông sắp vụt qua
Mùa Xuân tươi sáng tới cùng ta.
Đường Duyên rạng rỡ hồng muôn no
Cõi Phúc an vui thắm mọi nhà.
Kính Mẹ ân dày, tình rộng lớn
Trọng Thầy nghĩa nặng, đức cao xa.

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018

Chùm xướng họa: HOA GẠO THÁNG BA



Bài xướng:
Giao mùa

Gạo ngóng chờ ai trải thảm hồng
Vươn mình vẫy gọi giữa tầng không.
Hay chăng đã chán làn mưa lạnh
Có phải vì yêu giọt nắng nồng.
Để chị Xuân rời thui thủi bước
Cho chàng Hạ tới nhẹ nhàng trông.
Chia tay lệ đẫm từng cơn thả
Ngọn gió nồm nam réo rắt chồng...