Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018

Chùm xướng họa: HOA GẠO THÁNG BA



Bài xướng:
Giao mùa

Gạo ngóng chờ ai trải thảm hồng
Vươn mình vẫy gọi giữa tầng không.
Hay chăng đã chán làn mưa lạnh
Có phải vì yêu giọt nắng nồng.
Để chị Xuân rời thui thủi bước
Cho chàng Hạ tới nhẹ nhàng trông.
Chia tay lệ đẫm từng cơn thả
Ngọn gió nồm nam réo rắt chồng...

Hà Nội, 31-3-2018
NGUYỄN VĂN ĐỐI



Bài họa 10:
Giao mùa

Gạo đón ai mà tỏa sắc hồng
Cao hình phủ bóng ngó trên không.
Vờn mưa gió lượn ban đêm mát
Giỡn nắng mây bay buổi sớm nồng.
Đổi tiết nàng Xuân đi cách biệt
Thay thời lão Hạ tới gần trông.
Giao mùa gặp lại mười hai tháng
Tạo hóa sinh như cảnh vợ chồng.

02-4-2018
LÂN NGUYỄN



Bài họa 9:
Niềm phúc phận

Tình yêu lý tưởng dệt tơ hồng
Giữa lúc duyên vầy tận khoảng không.
Những buổi ê chề do ác mộng
Nhiều đêm hụt hẫng bởi mơ nồng.
Xuân về thục nữ luôn mừng ngóng
Hạ đến anh tài vẫn thỏa trông.
Hớn hở niềm vui thường mãi vọng
Lòng an phúc phận vẫn bên chồng.

PHẠM SĨ DUYÊN



Bài họa 8:
Thiếu cảm hứng

Quê tôi chẳng có gạo tươi hồng
Một chút mưa phùn nghĩ chắc không.
Gió bấc mùa đông nào có lạnh
Mưa sa giữa hạ vẫn oi nồng.
Miền nam thế vậy! Luôn chờ ngóng...
Xứ bắc thì sao? Khỏi phải trông...
Tiết khí thiên nhiên đầy đủ cả
Văn thơ vịnh phú xếp như chồng.

HIỀN DUNG



Bài họa 7:
Họa vui

Hạ đã đến rồi nắng nhuộm hồng
Cánh diều chao liệng mãi trên không.
Mong cơn gió thổi xua hơi nóng
Đợi trận mưa rào giải nực nồng.
Cây gạo bung hoa chào đấy nhỉ
Nhà thơ múa bút hỏi còn trông?
Mấy cô thôn nữ cười vui vẻ
Họ chế nhạo nhau “thích lấy chồng”.

VŨ SĨ LÂM



Bài họa 6:
Chuyển tiết

Kìa trông cành gạo nhú tươi hồng
Ngọn trổ vươn lên giữa khoảng không.
Cánh lúa xanh màu trong nắng sớm
Ân tình trải rộng thấm hương nồng.
Hè sang cánh nhạn về đâu nhỉ
Để hạ lòng ai mãi ngóng trông.
Rộn rã đầu non chim hót gửi
Hồng hào ánh nắng bước theo chồng...

01-4-2018
NGUYỄN VĂN NHÃ



Bài họa 5:
Thương...

Hoa gạo làng ta lại đỏ hồng
Em đi dạo ấy có buồn không.
Phương xa có nhớ nơi đây chạnh
Hay đã đam mê những mặn nồng.
Lối cũ đường xưa phơi xác pháo
Người đi bỏ mặc kẻ hoài trông.
Chiều quê xa vắng lời thương nhớ
Thấp thỏm mong ai bạn với chồng.

THANH HOÀNG



Bài họa 4:
Hoàng hôn tím

Nắng ngả chiều nghiêng tím sắc hồng
Thu về tắm gội cả trời không...
Tin yêu nở nụ ngời tươi thắm
Tâm cảm thầm trao chớm giấc nồng.
Mây trắng loãng tan thầm lặng mỏi
Cỏ xanh tràn ngập ngẩn ngơ trông.
Thời gian dừng tận trong tiềm thức
Đắm đuối mê say thăm lại chồng.

TRẦN KHANH



Bài họa 3:
Sắc quê

Đường quê gạo nở thắm tươi hồng
Gió giỡn mây vờn giữa khoảng không.
Cánh vẫy trời xanh, trào sức sống
Đài lay nắng ấm, đọng tình nồng.
Xoan thơm tỏa dịu, lòng lay động
Bưởi ngát đưa hương, dạ chất chồng.
Đón Hạ muôn nơi hoa thắm mộng
Xuân đi khắp nẻo mãi nhìn trông.

TRỌNG TÂN



Bài họa 2:
Thăm cố nhân

Hạ đã gần sang chở cánh hồng
Ai người một thuở có về không?
Trường xưa ấp ủ nhiều hoa mộng
Lớp cũ hoài mơ phượng tỏa nồng.
Viễn cảnh rời quê hồn xúc động
Phương trời cách biệt nỗi buồn trông.
Chiều nay ghé lại ngang đầu cổng
Cửa vẫn cài then biệt xứ chồng!

VÕ HOÀI GIANG



Bài họa 1:
Chờ anh

Nũng nịu kề vai má ửng hồng
Hai tuần chẳng gặp mỏi mòn trông.
Lìa quyên lệ chảy đong đầy bến
Cách nhạn mưa sầu vụn vỡ sông.
Chữ nhớ nhung cầu trao gió hạ
Lời âu yếm nguyện gửi sương đông,
Long lanh mắt phượng bờ môi đỏ
Thấp thỏm chờ anh uống giọt nồng.

MAI TUYÊN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa vui họa tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét