Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018

Chùm thơ Đường luật CHÂN TÂM của Hoa Đăng



Không

Không bóng thuyền qua biển vẫn chờ
Không lời ước hẹn cũng nên thơ.
Không duyên chi gặp xui lòng nhớ?
Không phút nào vơi bước dại khờ.
Không kết chỉ hồng thay Nguyệt Lão
Không màng tình khúc biệt Ngu Cơ.
Không vương cõi tạm bồ đề giác
Không sắc không hình sạch bụi nhơ.



Linh Phước Tự

Mình rồng uốn khúc giữa chùa thiêng
Linh Phước uy nghi cổ tháp huyền.
Bửu điện chuông ngân hồi chánh thiện
Phật đường hương tỏa tĩnh an nhiên.
Thiên đàng hữu lộ ban ân điển 
Địa ngục khai môn cứu độ hiền.
Tịnh thủy cam lồ bồ tát hiển 
Tâm thành cảm ứng thánh thần tiên.



Dung

Dung lòng thiện nhẫn đắc chân tâm
Dung dưỡng bản lai diện mục tầm.
Dung cội từ bi chan pháp thấm
Dung lời bác ái độ nhân trầm.
Dung thời tịnh luyện âm dương ngấm
Dung khí giao hòa thái cực thâm.
Dung đạt kim thân xá lợi phẩm
Dung như trời biển thánh thần khâm.



Cõi tạm

Nghiệp vương nghiệp bá để mà chi?
Hạn Võ liệt oanh há được gì?
Đói khát Hoàn Công hồn thác tủi!
Đắm mê Đắc Kỷ nước suy vi!.
Công thành thân thoái vui thanh tịnh
Đạo luyện tâm an thoả niệm trì.
Ngày hưởng gió xuân đêm thưởng nguyệt
Giao hòa trời đất pháp thông tri.



Thiện Pháp Duyên

Tạc tượng khắc kinh đức bội phần
Tâm hồn thanh thản nhẹ lâng lâng.
Bao người tôn kính đời chiêm ngưỡng
Vạn sách lưu truyền tiếng vọng ngân.
Di lạc từ bi ngời phúc thiện
Như lai thiền định diệt căn trần.
Hằng hà chư phật mười phương chứng
Đắc đạo tu hành hiển pháp thân.



Thiền

Thiền định quán chân tâm
Thiền đưa khí bổng trầm.
Thiền khai đường giác ngộ
Thiền phát huệ minh thâm.
Thiền hóa thân tiên giới
Thiền thông lý phật âm.
Thiền siêu phàm nhập thánh
Thiền diệu pháp năng tầm.



Ngộ

Quảy gánh hư vô dạo cõi trần
Thanh tâm tĩnh lạc thoát buồn sân.
Thâu bầu nhật nguyệt minh minh tuệ
Xuất cõi âm dương diệu diệu thần.
Xúc pháp vị hương không vướng thể
Khứu thinh sắc tướng chẳng phiền thân.
Hồi quang phản chiếu thông tiền kiếp
Thay xác đổi hồn tại thế nhân.

HOA ĐĂNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét