Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018

Chùm thơ Đường luật của thi nữ trẻ Mai Thị Kim Nhàn



Xuân về

Xuân về rực rỡ phủ nhành MAI
Xuân trỗi HỒNG khoe sắc nhuỵ đài.
Xuân thắm ngàn nơi mừng THỌ khởi
Xuân đầy vạn nẻo ngắm ĐÀO khai.
Xuân cầu hạnh phúc cùng DIÊN VĨ
Xuân thảo bình yên lẫn PHÁT TÀI.
Xuân mãi êm đềm duyên BÁCH HỢP
Xuân làm NGỌC ĐIỂM sáng hồn ai.



Sắc Xuân 

Lộng lẫy Xuân về cảnh sắc thay
Chồi Xuân rực rỡ trổ đêm ngày.
Tưng bừng buổi diễn chào Xuân thắm
Rộn rã Xuân hòa để trí say.
Vẫn khát khao hoài Xuân đẹp trải
Còn mơ mộng nữa tuổi Xuân bày.
Lan đào nũng nịu cùng Xuân mới
Hớn hở Xuân tràn những việc may.



Tết

Tết ngân ấm áp quyện mây trời
Tết  thảo an lành giữa biển khơi.
Tết mãi êm đềm hương ngọc thắm
Tết luôn rực rỡ sắc lan ngời.
Tết mang hạnh phúc qua ngàn nẻo
Tết phủ hoà bình đến vạn nơi.
Tết hồng mọi ngõ cho hồn đắm
Tết đâu cũng đẹp thiết tha mời.



Tím buồn

Đời hoa thạch thảo Tím u buồn
Tím cảnh mây chiều nhuốm lệ tuôn.
Nhớ Tím ngày nao hoài dệt mộng
Mơ hôm Tím ấy sẽ tràn nguồn.
Anh hờn Tím phụ lìa trăm nẻo
Tím giận câu thề rã vạn muôn.
Trách kẻ quên lời xa Tím mãi
Giờ đây Tím biệt để đau luồn.



Đẹp mãi duyên mình

Vẫn ước ân này kết được lâu
Bình yên hạnh phúc hổng lo sầu.
Lời trao buổi ấy luôn nồng đượm
Tiếng gửi hôm nào sẽ thắm sâu.
Cứ dệt câu tình thêm rực bến
Hằng mong chữ nghĩa trải xanh mầu
Êm đềm ngọt ấm cùng nhau giữ
Đẹp mãi duyên mình rạng ánh châu.



Cùng anh

Nhớ bữa cùng anh cảm xúc trào
Tim hồng thổn thức nhỏ làm sao
Bàn tay níu chặt say hồn liễu
Cặp mắt nhìn ngang thẹn má đào.
Để phút ươm tình ngơ ngẩn đợi
Cho ngày hẹn nghĩa nhẹ nhàng trao
Mơ màng hạnh phúc hoài nơi ngực
Nhớ bữa cùng anh cảm xúc trào.



Khắc khoải

Bên lòng vẫn vẹn bóng hình ai
Khắc khoải từng đêm lệ đẫm dài.
Bởi tiếng yêu nào luôn đượm giữ
Nên chiều hẹn đó chẳng mờ phai.
Ghì ôm kỷ niệm nhìn sao trỗi
Phủ nhớ thời gian dõi nguyệt cài.
Mãi đắng nơi hồn thêm tủi nghẹn
Bao lần thổn thức lạnh bờ vai.



Rẽ phận

Lặng lẽ em về buổi tiết đông
Trào dâng nỗi nhớ phủ ân nồng.
Xa hoài thuở ấy đầy mong đợi
Thắm mãi năm nào cả hẹn trông.
Cứ đượm nơi hồn câu nghĩa trải
Hằng ghi giữa dạ mối duyên lồng.
Con thuyền bỏ bến nhìn hiu quạnh
Rẽ phận đôi mình hỏi nhói không.



Tránh tạo oan sai

An bình trải dạ vững thiền môn
Tránh tạo oan sai lạc cõi hồn.
Ác nghiệp tiêu dần rồi dập tắt
Tư thù bỏ hết sẽ vùi chôn.
Hùng tâm hướng Phật xa dòng oán
Mạnh chí tòng sư dưỡng đạo tồn.
Giữ phẩm tươi màu yêu cuộc sống
Thanh nhàn ghé cửa ngọt ngào đôn.



Quyết dạ

Ta bà cõi tạm lắm người điên
Quyết dạ em xin náu cửa thiền.
Trí dưỡng luôn ngời cho hữu ích
Tâm bồi mãi tỏ để hồn nhiên
Trì kinh sớm tối vơi sầu khổ
Niệm Phật ngày đêm tránh tủi phiền
Cuộc sống êm đềm nay gắng giữ
Tinh thần sảng khoái mãi bình yên.

MAI THỊ KIM NHÀN – Bút danh Kiều Diễm
(Xã đảo Long Sơn, TP Vũng Tàu. ĐT: 0979.324.002)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét