Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

Núi Tao Phùng Vũng Tàu



Bình minh dậy sớm nhất nơi này
Sóng vỗ rì rào mãi đắm say...
Đỏ thắm sườn non bừng sắc tỏa
Vàng tươi đỉnh núi ngát hương bay.
Hải đăng rực rỡ soi trời biển
Tượng Chúa hiền hòa đón gió mây.
Cảnh đẹp thân thương bao kỷ niệm
Người đi để nỗi nhớ vơi đầy...!

PHẠM VĂN DƯƠNG (Vũng Tàu)



Xin phép đại huynh đảo chữ để thành bài luật trắc:

Y đề

Sớm nhất bình minh ở chốn này
Rì rào sóng vỗ thật mê say
Sườn non đỏ thắm dương bừng tỏa
Đỉnh núi vàng tươi hương ngát bay
Rực rỡ Hải Đăng soi nước biển
Hiền hòa Tượng Chúa đón trời mây
Thân thương cảnh đẹp còn lưu niệm
Vương vấn người đi nỗi nhớ đầy.

NGUYỄN VĂN MƯỜI (Đà Nẵng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét